Bạn đọc Dân trí mang niềm vui Tết đến đồng bào vùng lũ Quảng TrịNhững phần quà Tết Nhân ái từ bạn đọc Dân trí đã mang niềm vui, hơi ấm mùa Xuân đến với bà con vùng lũ Quảng Trị, tiếp động lực để họ vượt qua khó khăn sau một năm nhiều mất mát vì thiên tai.
Vĩnh Xương đi chợ đầu mối lúc 2h30 sáng, tự tay dắt xe, bê đồ cho kháchĐể kinh doanh một quán ăn đông khách, nam nghệ sĩ không ngại vất vả tự làm tất cả như dọn bàn, mang đồ ăn cho khách và đi chợ mua thực phẩm vào lúc nửa đêm...
Người phụ nữ làm dâu "đất vàng" Hà Nội: Sống ở nhà 7m2, ngủ cạnh bể nướcRời quê hương để theo chồng ra Hà Nội đầu năm 1994, bà Châu cùng các con sống trong căn nhà 7m2 chật hẹp, thiếu thốn đủ bề.
"Nhận quà Tết từ Dân trí, bà con rất ấm lòng"Giáp Tết Nguyên đán, khi nỗi lo mưu sinh vẫn còn đè nặng sau thiên tai, những phần quà nghĩa tình từ bạn đọc báo Dân trí đã mang sự sẻ chia và niềm động viên đến người dân xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk).
"Được tặng 1 triệu đồng sắm Tết, người dân mừng lắm!"Người dân xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa), bày tỏ niềm vui khi được bạn đọc báo Dân trí tặng 1 triệu đồng tiền mặt để mua sắm thêm vật dụng cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
10 cụm từ tiếng Anh độc đáo để diễn tả sự đông đúc“Crowded” chưa lột tả được hết các hình thái của sự đông đúc gồm cả không gian ngột ngạt lẫn bầu không khí nhộn nhịp.
Người dân xã đảo rim cá khô gửi về vùng rốn lũ miền TrungDù cách xa đất liền, người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) luôn hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ. Từng hũ cá cơm rim, món quà từ biển gấp rút gửi đến vùng lũ Đà Nẵng, Huế.
Báo Dân trí trao quà Tết Nhân ái tới 100 hộ khó khăn ở Thái NguyênChiều 2/2, báo Dân trí phối hợp Cục Đào tạo (Bộ Công an) và UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên) trao 100 suất quà Tết Nhân ái 2026 trị giá 110 triệu đồng tới 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Liên lạc Công an chi viện miền Nam đẩy mạnh tri ân, chăm lo hội viênNăm 2025, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân, giáo dục truyền thống, đặc biệt chú trọng chăm lo hội viên...
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Lâm Vỹ Dạ để chồng ở nhà chăm con, ra Hà Nội tham gia diễu hành A80Để yên tâm ra Hà Nội, Lâm Vỹ Dạ gửi con ở nhà cho chồng chăm sóc. Những ngày qua, cô cùng dàn nghệ sĩ tích cực tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).
Học trò vùng cao vác mía, xách gà, gạo nếp tặng thầy cô ngày 20/11Các giáo viên Trường Tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị trào dâng cảm xúc khi nhận những món quà mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm từ học trò vùng biên trong ngày Nhà giáo Việt Nam.