Sơn La đón 460 công nhân từ tâm dịch Bắc GiangSáng 12/6, tỉnh Sơn La bố trí 20 xe ô tô xuống tâm dịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để đón 460 công nhân của tỉnh đang lưu trú tại đây về địa phương.
Khu rừng "đẹp như tranh" dự kiến xây công viên nghĩa trang 3.865 tỷ đồngDự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích 150ha, tổng mức đầu tư trên 3.865 tỷ đồng.
14 biệt thự không phép trong sân golf nhiều "tai tiếng"Chưa được cấp phép, tuy nhiên Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess vẫn tự ý "san núi bạt đồi" xây dựng 14 căn biệt thự trong Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.
Cụ ông "trốn nhà" đi Điện Biên: Tôi chỉ mong thắp 1 nén hương cho đồng độiMột gia đình tại Yên Bái "tá hỏa" khi người cha là cựu chiến binh 94 tuổi bỗng biến mất. Đăng tin tìm kiếm khắp nơi, họ mới biết cụ đã tự tìm đường đến Điện Biên và được người dân địa phương tiếp đón.
Đầu tư 3.865 tỷ đồng xây dựng Công viên nghĩa trang 150ha ở Bắc GiangDự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) có tổng mức đầu tư trên 3.865 tỷ đồng do Công ty cổ phần Công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử làm chủ đầu tư.
Nỗi lo trẻ đuối nước khi mùa hè đếnTrung bình mỗi năm, Việt Nam vẫn có hơn 2.000 trẻ tử vong vì đuối nước.
Hậu trường màn biểu diễn 700 máy bay không người lái ở Điện BiênMàn trình diễn 700 máy bay không người lái với biểu tượng, hình ảnh về tỉnh Điện Biên và chiến dịch Điện Biên Phủ khiến người xem xúc động, tự hào.
Hiện trạng khu đất từng giao cho "thần y" Võ Hoàng Yên làm nơi chữa bệnhHà Tĩnh đã thu hồi khu đất hơn 18.000m2 từng giao cho ông Võ Hoàng Yên làm trung tâm chữa bệnh. Song, tỉnh này chưa tìm được nhà đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ, thương mại nên nơi đây vẫn bỏ hoang.
"Anh cứ yên tâm vận chuyển lương thực cho bộ đội, ở nhà đã có em lo"Trong lá thư gửi chồng, dù nhà vừa bị cháy, vợ ông Khôi vẫn động viên chồng yên tâm công tác, cố gắng vận chuyển lương thực thật nhanh ra chiến trường Điện Biên Phủ để bộ đội ta ăn no chiến đấu.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.
Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.
Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng VươngGiữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.