Quê nhà ông Zelensky bị tập kích trong thời gian dài chưa từng cóKryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị tập kích với cường độ lớn trong thời gian dài.
Mảnh giấy ghi tên đặc biệt của liệt sỹ, vẫn trùng danh tính 4 ngườiCùng điểm phát hiện hài cốt liệt sỹ có tên Nguyễn Minh Thuận, đội tìm kiếm tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác định thêm một mảnh giấy ghi tên Trần Văn Siếu, trùng với 4 liệt sỹ trong hồ sơ lưu trữ.
Không chồng con, khách Tây đến Việt Nam sống 1 năm rồi ở luôn không muốn vềỞ tuổi gần 40, không chồng con, người phụ nữ ở Nam Phi quyết định mua tấm vé máy bay một chiều tới Việt Nam để thay đổi cuộc sống. Không ngờ chuyến đi khiến cuộc đời cô thay đổi.
Người lính Thành cổ Quảng Trị ngồi xe lăn thăm quê Bác ngày Quốc khánhGần 90 tuổi, trải qua các trận chiến để bảo vệ Tổ quốc với nhiều vết thương trên cơ thể, cựu chiến binh, thương binh Phạm Xuân Sinh rưng rưng khi thăm quê Bác ngày Tết Độc lập.
Nghệ An tổ chức trang trọng lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí MinhCách đây 56 năm, vào 9h47 ngày 2/9/1969 (ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 79 tuổi.
"Đi bão" xuyên đêm mừng U23 Việt Nam, cô gái Lào được mời cơm rang giữa phốTrong quá trình ra đường mừng U23 Việt Nam chiến thắng, Maysaa Phanthabouasy được người Hà Nội mời ăn cơm rang và chụp ảnh cùng giữa bầu không khí cuồng nhiệt.
Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú tiếp tục làm Thường trực Ban Bí thư200 Ủy viên Trung ương khóa XIV nhất trí giới thiệu ông Trần Cẩm Tú tái cử, giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Tú tiếp tục đảm nhiệm cương vị này.
Chàng trai Trung Quốc mổ lợn, gói 10.000 bánh lá mời 4.000 người lạ ăn TếtChuẩn bị sẵn 3 con lợn và gói 10.000 chiếc bánh, một TikToker người Trung Quốc dự định mời khoảng 500-600 người lạ tới quê mình ăn Tết. Cuối cùng, con số đã lên tới 4.000 người vượt quá tưởng tượng.
Xuyên đêm đưa hàng cứu trợ từ TPHCM ra vùng lũ miền TrungLũ dữ tràn về miền Trung, những người con xa quê ở TPHCM hướng lòng về đất mẹ, gửi từng thùng mì, hộp sữa… tiếp sức đồng bào vùng tâm lũ.
Nhà thơ Ngô Đức Hành thăm thẳm ký ức trong "Gọi đồng"Nhà thơ Ngô Đức Hành vừa ra mắt tập thơ thứ 8 là "Gọi đồng" - tên tập thơ gợi lên nỗi nhớ về cội nguồn, về tình quê sâu đậm.
Phó Giáo sư: "Sinh viên đừng bao giờ nghĩ đến việc nhẹ lương cao""Đừng bao giờ nghĩ đến câu chuyện việc nhẹ lương cao, các em hãy nghĩ đến khát vọng cống hiến cho quê hương", PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị khu vực II, chia sẻ.
Đại tướng Lê Văn Dũng trong trái tim đồng đội, bạn bèĐến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, những người đồng đội cũ với mái tóc đã bạc, kể lại các trận đánh oai hùng cùng ông trên chiến trường Đông Nam Bộ và biên giới Tây Nam.