02:47Hành trình giải cứu cháu bé Khơ - Mú từ Trung Quốc trở vềNgày 15/4, Công an huyện Tương Dương nhận được trình báo về việc bé Moong Thị Tân Mão biến mất khỏi địa phương. Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, Công an huyện Tương Dương xác định cháu bé bị bắt cóc, khả năng bị bán sang Trung Quốc. Các đối tượng trong tầm ngắm ngay lập tức được rà soát. 5 ngày sau khi cháu Mão mất tích, Công an huyện Tương Dương đã triệu tập Quang Thị Loan, Cụt Văn Nghệ (SN 1977) và Quang Thị Lân (SN 1980) đều trú tại bản Na Bè, xã Xá Lương khi các đối tượng này vừa trở về nhà sau một thời gian ngắn biến mất khỏi địa phương. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã bắt cóc cháu bé và giao cho Xên Văn Long (SN 1970, trú tại bản Pủng, xã Lưu Kiền, Tương Dương) để đưa sang Trung Quốc bán. “Xên Văn Long là đối tượng nằm trong 1 chuyên án mua bán người mà Công an huyện Tương Dương đã xác lập và đang điều tra nhưng chưa đủ chứng cớ để củng cố. Bởi vậy, khi Nghệ, Loan và Lân khai báo như thế, Công an huyện Tương Dương đã cử lực lượng “đón lõng” Long. Khi Long vừa trở về nhà, ngay lập tức đối tượng được triệu tập để phục vụ công tác điều tra”, trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết. Sau 20 ngày bị bán sang Trung Quốc, cháu Moong Thị Tân Mão đã được Công an huyện Tương Dương giải cứu và trao trả cho gia đình. Công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Văn Nghệ, Xên Văn Long và Quang Thị Lân để điều tra về tội mua bán trẻ em. Hai đối tượng Lữ Thị Thúy và Quang Thị Loan được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.
Lân Nhã hủy show Hà Nội do ế vé: "Đòn đau" vì thị trường, bài học từ Mỹ TâmTrong bối cảnh concert nở rộ, việc Lân Nhã tuyên bố hủy show vì "lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn" một lần nữa phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường và bài toán khó cho nghệ sĩ Việt ngày nay.
Vụ hố sâu “nuốt chửng” ô tô: Dân lo ngại khi nhà cũng xuất hiện vết nứtSự cố sụt lún tạo thành “hố tử thần” trên đường ở thành phố Đà Nẵng tiếp tục gây lo ngại khi nhiều hộ dân sống gần khu vực phản ánh nhà họ xuất hiện các vết nứt.
Tạm dừng thi công tại khu vực xuất hiện hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tôUBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư dự án Capital Square 3 tạm dừng thi công tại khu vực sụt lún xuất hiện “hố tử thần” và đánh giá nguyên nhân gây ra sự cố.
Cả làng sống khỏe với nghề buôn chuối, người dân rủng rỉnh tiềnỞ một làng quê ven sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa, có một ngôi làng nổi tiếng với nghề buôn chuối. Hơn 300 hộ dân nơi đây nhiều năm qua vẫn “sống khỏe” nhờ nghề này.
Trắng tay sau lũ, nông dân vực dậy trông vào vụ TếtSau nhiều trận lũ lớn kéo dài liên tiếp khiến các vùng rau thuộc thành phố Đà Nẵng bị chìm trong nước, bùn đất. Tranh thủ trời nắng ráo, nông dân tất bật dọn dẹp, khôi phục sản xuất phục vụ mùa Tết.
Làm gì để người dân không "vượt tuyến" mà tin vào trạm xá?Việc trạm y tế xã thiếu nhân lực, thiết bị và mô hình vận hành phù hợp khiến người dân còn ngần ngại. Khi nhiệm vụ tuyến cơ sở ngày càng mở rộng, câu hỏi đặt ra là làm gì để họ ngừng "vượt tuyến"?
Vui Tết Trung thu cùng con các chiến sĩ Trường SaĐoàn công tác báo Dân trí đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà Trung thu tới các con em có cha, mẹ đang ngày đêm bảo vệ quần đảo Trường Sa.
Phó Thủ tướng: Trung ương không nên ôm hết, phải giao dự toán về địa phươngPhó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc giao dự toán và trao quyền cho địa phương là điều kiện quan trọng để các chương trình y tế, giáo dục cơ sở đạt hiệu quả rõ rệt.
Mã số 5705: Xót xa chàng trai người Dao gồng gánh cả gia đình nghèo khó, bệnh tậtGiữa bộn bề khó khăn, anh Trường vừa phải lo cho vợ yếu, đứa con suy dinh dưỡng, vừa là chỗ dựa duy nhất của cha mẹ già yếu, bệnh tật và người anh trai bị thiểu năng trí tuệ.
Ngắm chợ Tân Định, hơi thở Sài Gòn xưa giữa lòng đô thịNgôi chợ hơn 100 tuổi vừa được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật, ghi dấu hành trình từ chợ Phú Hòa xưa đến biểu tượng giao thương Tân Định.
Hoa hậu Yến Nhi bận rộn lịch trình, vẫn hướng về quê nhàHoa hậu Yến Nhi cho biết, cô cảm thấy ấm áp khi nhận được nhiều lời quan tâm, hỏi han về tình hình gia đình ở Đắk Lắk và tấm lòng của mọi người trong việc cứu trợ bà con vùng lũ.