Ký ức về những trận đánh mở đường của cựu biệt động thành HuếSau khi hạ mục tiêu, ông Ngọc và đồng đội rút vào khu vực ẩn nấp, chia nhau rít từng hơi thuốc để trấn an tinh thần, trên đầu, những làn đạn bay tới tấp, rực sáng cả bầu trời.
Đồi cỏ hồng lần đầu xuất hiện ở Mộc Châu gây sốt, khách đổ về check-inThời gian qua, đồi cỏ hồng ở Bản Lùn, Mường Sang trở thành địa điểm không thể bỏ lỡ của nhiều du khách khi đến Mộc Châu (Sơn La).
Giới trẻ đổ về check-in con dốc "nổi như cồn" ở Đà LạtNhững ngày gần đây, con dốc Sương Nguyệt Anh ở thành phố Đà Lạt bỗng "nổi như cồn", hút khách tham quan, trải nghiệm. Có những ngày, khách tập trung đông ở con dốc từ sáng sớm đến tối mịt.
Đau đầu đối phó đàn khỉ vàng "đổ quân", phá tan hoang hoa màuĐàn khỉ gần 60 con phá hoại nhiều ruộng bắp, mì, củ nén của người dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Nữ doanh nhân bỏ phố về quê lập nghiệp với nương rẫy gắn liền tuổi thơLớn lên cùng những ngọn đồi xanh bát ngát, chị Đặng Kim Đăng Thy - Giám đốc vận hành của DalatFarm quyết định bỏ phố về vườn để gây dựng cơ nghiệp bằng con đường làm nông của bố mẹ.
Lạc vào "thiên đường mây" trên đồi cỏ đẹp như phim ở Cao BằngĐồi cỏ Ba Quáng là điểm check-in không thể bỏ lỡ với những tín đồ du lịch nhờ vẻ đẹp hoang sơ, yên bình.
Một gia đình hơn 20 năm bảo vệ "báu vật" giữa đại ngànCó thời điểm rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề, thậm chí bị người làng cho là "gàn dở", nhưng vợ chồng bà Thủy ở Thanh Hóa vẫn quyết tâm phục tráng, bảo vệ rừng lim xanh.
Những ngọn đồi bị "cạo trọc" trước mùa mưa lũKhai thác keo tràm ở xã Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) diễn ra ồ ạt trên khu vực thượng nguồn hồ chứa nước Đập Họ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và mất an toàn hồ đập mùa mưa lũ.
Quốc Trung oằn mình giữ cửa kính, đồi nhà Việt Hoàn tan nát vì bão YagiNgày 7/9, nhiều nơi ở Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Yagi. Trên mạng xã hội, các nghệ sĩ cũng cập nhật tình hình và thiệt hại của bản thân cùng gia đình.
Mãn nhãn đồi hoa mai anh đào nở rực rỡ ở Mộc ChâuNhững cánh hoa mai anh đào bung nở lung linh trong nắng chiều tạo nên khung cảnh nên thơ ở Mộc Châu.
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"Khai về lần gặp đầu tiên với ông Nguyễn Đức Sinh và Trần Sỹ Thanh, bị cáo Vân cho biết, hôm đó ông sang phòng ông Lưu Bình Nhưỡng và "vô tình gặp".
Người Hà Nội tấp nập "dọn nhà người chết" ngày cuối nămTranh thủ cuối tuần, gia đình chị Hạnh (48 tuổi, Kim Mã, Hà Nội), rủ nhau lên mộ của bố mẹ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), lau chùi, dọn dẹp, trồng thêm cây cảnh, mời các cụ về ăn Tết sớm.