Trang Nhung tuổi 39: Mang thai lần 3, chồng đạo diễn chăm lo từng chútỞ tuổi 39, Trang Nhung vỡ òa khi biết mình mang thai lần 3, dù vậy, gia đình cô vẫn hào hứng mong chờ ngày đón thêm thành viên mới.
Nhận ra bài học này sau 4 năm, tôi quyết định ly hôn chồng ngay lập tứcTôi đã cố gắng chịu đựng cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ vì hai đứa con thơ dại nhưng rồi tôi nhận ra...
Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc "thắng đời"Sau phẫu thuật, bà Lành phải băng kín hai mắt, không thể tự lo sinh hoạt. Bà Hiên biết chuyện vội thu xếp nhà cửa, vào bệnh viện chăm thông gia uống thuốc, dẫn đi vệ sinh, cùng ăn ngủ nơi phòng bệnh.
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt - Nga xây cầu, khám bệnh miễn phí cho người dânTrong khuôn khổ chương trình từ thiện "Mở cửa tương lai", Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt - Nga, thuộc Tập đoàn Y tế Việt - Nga, tích cực tham gia xây dựng cầu và tổ chức các buổi khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở các tỉnh phía Nam.
"Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại"Theo Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại.
Cận cảnh căn hộ 10 tỷ đồng, chứa nhiều kỷ niệm của diễn viên Trung RuồiSau hai lần đổi nhà, Trung Ruồi khá hài lòng với căn hộ mình mới tậu. Đây là khối tài sản sau nhiều năm nam diễn viên chăm chỉ đi diễn, giá trị căn nhà lên đến 10 tỷ đồng.
Quốc Anh: "Tôi thích Tiểu Vy, còn chuyện tình yêu thì để tùy duyên""Tôi thích Tiểu Vy, quý cô ấy bởi sự đáng yêu, dễ thương và có sự nghiêm túc trong quá trình làm nghề... Tuy nhiên, chuyện tình yêu hay tiến xa hơn hay không thì để tùy duyên", Quốc Anh chia sẻ.
Trương Ngọc Ánh cùng con gái diện áo dài rạng rỡ đón TếtDiễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh khoe loạt ảnh hạnh phúc bên gia đình dịp Tết Ất Tỵ, trong đó nhan sắc con gái Bảo Tiên gây chú ý.
Từ ngày mẹ đến sống chung, chồng bỗng dưng "trở mặt" với tôiTừ ngày đón mẹ lên ở cùng, chồng tôi bỗng như phân thân thành hai con người khác nhau: Trong phòng ngủ, anh ngọt lịm, nồng nàn. Ngoài phòng ngủ, anh đối với tôi lạnh nhạt, dửng dưng, khô khốc.
Tôi sai lầm khi vội cưới người phụ nữ vừa ly hôn chồng 3 thángTrường hợp của tôi có lẽ hợp với câu: "Đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm". Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức còn tưởng bản thân bị trầm cảm.
Cãi lời bố mẹ rồi bỏ nhà theo trai, tôi nhận về cái kết không tưởngAnh nói tôi chỉ cần yêu anh, đi theo anh, anh sẽ lo lắng cho mẹ con tôi suốt cả cuộc đời.
Chồng cặp bồ nhiều lần, đến khi bị bệnh lại trở về để tôi chăm sócCứ nghĩ đến những lần anh ta chà đạp lên cảm xúc của tôi để đi lăng nhăng, tôi rất hận anh ta. Giờ tôi chỉ muốn bỏ mặc cho anh ta sáng mắt.