Tổng Giám đốc Viwasupco nói “không có độc trong nước sạch sông Đà”Ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà khẳng định nước có mùi lạ như người dân phản ánh là do hàm lượng Clo cao chứ không có độc tố.
Chủ nhà ở Hà Nội bị kẻ lạ mặt phóng hỏa: "Cánh cửa kiên cố cứu cả nhà tôi"Chủ nhà cho biết đối tượng phóng hỏa lúc 0h50, thời điểm đó, cả gia đình đang ngủ. Chỉ đến sáng hôm sau khi kiểm tra camera, mọi người mới tá hỏa biết sự việc.
Trời nồm nên mở cửa hay đóng cửa?Nhiều người băn khoăn không biết nên mở hay đóng cửa trong thời tiết nồm ẩm, để nhà khô ráo.
Cách làm giò bì tai ớt xiêm xanh lạ miệng đón TếtBạn có thể áp dụng công thức làm giò bì tai ớt xiêm xanh của chị Anh Thư, để có một món ăn ngon, lạ miệng ngày Tết.
Học thạc sĩ trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp chọn việc dọn phânSau khi nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Cambridge danh giá ở Anh, Mã Nhã trở về quê nhà và xin làm việc tại sở thú Thượng Hải (Trung Quốc), nơi công việc hàng ngày của cô là dọn dẹp phân chuồng trại.
Vụ mùi lạ khiến cô giáo ngất xỉu: Hai trường cho học sinh nghỉ họcTrước việc có mùi lạ như thuốc sâu ở Đắk Lắk, 2 trường học trên địa bàn đã cho cả ngàn học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và phía cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.
Nhặt được khối lạ khi đi tham quan, nghi vật quý giá hơn 27 tỷ đồngKhối lạ được bà Vương (người Trung Quốc) tìm thấy khi đi tham quan tại một khu thắng cảnh ven biển, nếu đây là khối long diên hương có thể bán với giá 8 triệu tệ (hơn 27 tỷ đồng).
Vụ mùi lạ khiến cô giáo ngất xỉu: Nghi phát tán từ bãi rác tự phátCơ quan chức năng tại Đắk Lắk đã phát hiện một bãi rác tự phát có nhiều vỏ thuốc sâu nghi là nguyên nhân của mùi lạ khiến giáo viên ngất xỉu, học sinh phải nghỉ học.
Thịt sống và những đặc sản độc lạ nhất định phải thử khi đến Hàn QuốcẨm thực Hàn Quốc đa dạng món ăn với nhiều hương vị độc đáo, lạ miệng mà du khách có thể chưa từng thử qua.
Mùi lạ phát tán tại trường học, 2 cô giáo ngất xỉu nhập viện cấp cứuTại khuôn viên một trường tiểu học tại Đắk Lắk bất ngờ bốc mùi như thuốc sâu nồng nặc khắp nơi khiến 2 cô giáo bị ngộ độc phải đi cấp cứu.
Đĩa chuối bóc vỏ đặt ở góc phố mỗi tháng xuất hiện một lần, người dân tò mòHơn một năm qua, cứ vào ngày đầu tháng, người dân tại thị trấn Beeston (Vương quốc Anh) lại được dịp xôn xao vì sự xuất hiện của một đĩa chuối được lột hết vỏ và đặt tại góc phố.
Độc lạ món gỏi với hơn 60 loại lá của núi rừng Tây NguyênHương vị đắng, chát, cay của hơn 60 loại lá hòa quyện cùng vị béo, ngậy từ thịt heo làng, mang đến cho thực khách ấn tượng khó quên khi thưởng thức món gỏi lá Kon Tum.