Hà Nội: 8 năm gói ghém từng túi quà đem tới cho người vô gia cưSuốt 8 năm qua, cứ đều đặn tối thứ 7 hàng tuần, nhóm thiện nguyện "Ấm" do trưởng nhóm Vũ Trung Anh dẫn đầu lại gói ghém từng túi quà đem đến chia sẻ với những người vô gia cư.
Bạn đọc tiếp tục hỗ trợ học sinh vùng lũ tại Nghệ AnHơn 1.000 cuốn vở, 100 chiếc áo và 85 chăn ấm... được bạn đọc, nhà hảo tâm từ Hà Nội gửi tặng học sinh vùng lũ Nghệ An, giúp các em vượt qua mùa đông giá lạnh sau những mất mát.
Nhà thờ 114 tuổi thay "áo" mới, giáo dân đội mưa cầu nguyện đêm Giáng sinhTối 24/12, nhà thờ giáo xứ Kẻ Sét (phường Hoàng Mai, Hà Nội) khoác lên diện mạo mới sau đợt đại tu lớn, thu hút đông đảo người dân và giáo dân tới vui chơi, đón Giáng sinh.
Tiếng loa trong bệnh viện và chuyện xúc động của những “ngân hàng máu sống”Họ - những “ngân hàng máu sống” - không đến bệnh viện cầu xin sức khỏe cho mình, mà để trao hy vọng cứu mạng người khác và tạo nên nhiều câu chuyện xúc động.
Quên trả tiền ăn, nhóm cứu trợ liên hệ để chuyển khoản, nhận bất ngờVô tình quên trả tiền ăn sáng, nhóm cứu trợ đồng bào vùng lũ đã xin số, liên hệ chủ quán để chuyển khoản, thế nhưng ông chủ tốt bụng quyết định miễn phí bữa ăn.
Thiện nguyện: Dù một đồng cũng đáng quý và cần minh bạchLàm từ thiện bằng gây quỹ - tức dùng tiền của cộng đồng - luôn đòi hỏi sự tôn trọng đối với các khoản đóng góp và minh bạch tuyệt đối.
“Cho cô góp 100.000 đồng gửi bà con Đắk Lắk với!”Những ngày mưa lũ hoành hành tại Đắk Lắk, người dân Đà Nẵng chung tay gom từng phần quà hỗ trợ. Cô bán đậu hủ cũng sẵn sàng góp 100.000 đồng để gửi vào tâm lũ.
Nhóm chị em ở TPHCM may hơn 2.000 chiếc chăn gửi tặng đồng bào vùng lũTận dụng nguồn vải sẵn có, nhóm chị em làm nghề bán vải và may quần áo tại xã Hòa Hội đã chung tay may hơn 2.000 chiếc chăn và 1.000 chiếc khăn để gửi tặng đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Cô dâu Hà Nội lên mạng than ế cỗ, 100 người lạ rủ nhau đến dựTừ một lời mời trên mạng xã hội của Hương Giang, gần 100 người lạ từ nhiều nơi có mặt ngồi chung mâm cỗ, chúc phúc cho cô dâu.
Tài xế đánh liều mượn xe, chở hàng từ thiện miễn phí đến vùng lũTrước những thiệt hại do lũ lụt gây ra, nam tài xế Trương Thanh Minh không cầm được nước mắt. Điều này đã thôi thúc anh bỏ công việc, mượn xe của chủ doanh nghiệp để chở hàng cứu trợ 0 đồng.
Chủ quán cơm làm điều bất ngờ khi gặp đoàn từ thiện hướng về miền TrungKhi đoàn từ thiện mang nhu yếu phẩm đến miền Trung ghé ăn tối, chủ quán cơm bình dân ở Ninh Bình quyết định miễn phí toàn bộ bữa ăn.
Xưởng may ngừng kinh doanh, chuẩn bị 10.000 chăn ấm tặng đồng bào vùng lũChị Giả Thị Trúc Lệ, chủ xưởng may tại TPHCM, cho hay chị tạm ngừng sản xuất 1 tuần để cùng công nhân, người dân thức xuyên đêm chuẩn bị hàng nghìn chăn ấm tặng đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.