Nhóm Xẩm Hà Thành mừng lễ Vu Lan với “Ngãi mẹ sinh thành 2”Đây là năm thứ hai liên tiếp, nhóm Xẩm Hà Thành tổ chức đêm nhạc tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha với những bài xẩm, chầu văn, những ca khúc nhạc mới… về ơn sinh thành.
Vụ kho bạc xin tiền xã, phường: Chưa hoàn thành việc trả lại tiềnMột số phòng giao dịch kho bạc tại Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn trả tiền cho tất cả các xã, phường như chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước khu vực XV.
Người mẹ "một lần lỡ dại" bỏ rơi bé gái 3 tháng vì không đủ khả năng nuôiBỏ lại đứa con gái 3 tháng tuổi trước nhà một người dân, người mẹ để lại kèm tờ giấy ghi nội dung: “Vì một lần lỡ dại đã sinh con nhưng không đủ khả năng để nuôi nấng bé".
Nghẹn ngào chuyến xe về quê ăn Tết của nữ lao động nghèo mong ngày đoàn tụTrải qua 4 cái Tết cô đơn trong nhà trọ tại thành phố, bà Phạm Thị Thùy những tưởng năm nay tiếp tục ăn Tết xa nhà. Khoảnh khắc hay tin được tặng vé xe khứ hồi về quê đón Tết, nữ lao động nghèo vỡ òa.
Một kỳ thi đại học sớm thu hút gần 140.000 thí sinh, cao kỷ lụcĐợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM có lượng đăng ký cao kỷ lục với gần 140.000 thí sinh.
Cấp cứu trên không, “đưa viện về làng” và trăn trở của những thầy thuốc trẻKhông ngại lăn xả đến vùng xa xôi nhất, những “thủ lĩnh” thầy thuốc trẻ dù ở vai trò khác nhau nhưng có chung khát vọng phát triển hệ thống y tế cơ sở, để người yếu thế được chăm sóc sức khỏe tốt.
Người phụ nữ gửi tin cầu cứu công an việc bị "bắt cóc trên xe khách"Nhận tin nhắn cầu cứu “bị bắt cóc” trên xe khách, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương chốt chặn. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã bác thông tin trên và hỗ trợ người trình báo về quê.
"Giấc mơ bay" của cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia tại PhápTừ gương mặt lọt vào vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Minh Nhật nay là tiến sĩ hàng không tại Pháp. Đã 5 năm, em vẫn ấp ủ nỗi nhớ mong được về quê dịp Tết.
Hơn 1.000 ngày tạo nên kỳ tích trong lòng núiHầm Bình Đê dài 3,2km được xem là “trái tim” của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đội ngũ kỹ sư, công nhân đã “ăn ngủ cùng hầm” hơn 1.000 ngày để làm nên kỳ tích trong lòng núi.
"Mẹ ơi từ giờ mình không sợ mưa dột ướt giường ngủ nữa rồi!"Đó là lời bé Đào, con gái bà Da nói khi có nhà mới. Từ mái lá xập xệ mưa dột đủ chỗ, phép màu của tình thương đã giúp cả nhà bà Da có ngôi nhà kiên cố, không lo sợ mưa nắng nữa.
Nơi cuộc chiến giữ sinh mệnh trẻ sinh non được tính bằng giâyTrong phòng bệnh ở khu vực chăm sóc đặc biệt, họ không chỉ là những người thầy thuốc níu giữ sinh mệnh mong manh, mà còn là những người mẹ vỗ về từng nhịp đập bình yên cho trẻ sinh non, yếu.
Bắt khẩn cấp người bố ôm hai con nhảy xuống sông Trà KhúcCảnh sát đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp người đàn ông ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử. Vụ việc làm cháu bé hai tuổi tử vong.