1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Người phụ nữ gửi tin cầu cứu công an việc bị "bắt cóc trên xe khách"

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Nhận tin nhắn cầu cứu “bị bắt cóc” trên xe khách, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương chốt chặn. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã bác thông tin trên và hỗ trợ người trình báo về quê.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh thông tin “bị bắt cóc” là không có thật và hỗ trợ 2 mẹ con là hành khách đi xe khách từ Đồng Nai ra thành phố Huế, về quê an toàn.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo qua Zalo của chị N.T.H. (trú tại xã Phú Giáo, TPHCM), trình báo 2 mẹ con chị đang “bị bắt cóc” khi đang đi xe khách từ Đồng Nai ra thành phố Huế.

Người phụ nữ gửi tin cầu cứu công an việc bị bắt cóc trên xe khách - 1

Lực lượng chức năng làm việc với nạn nhân trình báo (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh, rà soát lộ trình phương tiện, triển khai chốt chặn tại các tuyến để kiểm tra. 

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, chiếc xe khách chở người trình báo đang dừng tại khu vực Ngã 3 Trà Huỳnh (xã Ia Khươl, Gia Lai), chuẩn bị di chuyển sang địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu nhà xe, tài xế phối hợp kiểm tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an làm rõ, chị H. chính là người gửi tin nhắn “bị bắt cóc” và mời xuống làm việc. Tại cơ quan công an, chị H. có biểu hiện sốc tâm lý, trầm cảm, hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ dưới 5 tháng tuổi và đang chịu tang người thân.

Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết không có sự việc bị bắt cóc như trình báo. Với tinh thần trách nhiệm, nhân văn, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp nhà xe hỗ trợ chi phí, liên hệ người thân động viên, bảo đảm an toàn để 2 mẹ con tiếp tục hành trình về quê an toàn.