Nỗi đau từ điểm sốHọc sinh giỏi đánh dấu bài thi, 14 em bị điểm... 0 trong kỳ thi học sinh giỏi, giám thị gạ tình nữ sinh để đổi điểm. Những điều bất thường nhất có thể diễn ra trong môi trường giáo dục xuất phát có “cái cớ” từ điểm số.
Trào lưu bẻ khớp "răng rắc" chữa đau lưng: Bác sĩ cảnh báo nguy cơThay vì sống chung với cơn đau lưng bằng thuốc giảm đau và vài lần massage tự phát, chủ động đi khám và điều trị đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ đau mạn tính.
“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.
Báo Hàn Quốc bình luận khi đội nhà thất bại trước U23 Việt NamCác tờ báo Hàn Quốc thực sự bị sốc khi chứng kiến đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026.
Khởi tố 3 nhân viên hỏa táng Bình Hưng Hòa trục lợi từ dịch Covid-19Lợi dụng số ca tử vong tăng cao thời điểm dịch Covid-19, 3 nhân viên Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa ở TPHCM đã mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên bên ngoài và bán với giá cao để trục lợi.
Mẹ già nghèo khó đau đớn tiễn đưa con gái bất hạnhNgày 14/1, thông tin từ gia đình cho biết, chị Trần Thị Luyến (SN 1984, trú tại thôn Kê, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã qua đời tại quê nhà ở Bắc Ninh.
Lạc nội mạc tử cung: Không cần phải sống chung với cơn đauNhiều chị em bị lạc nội mạc tử cung có thể trải qua cơn đau bụng kinh dữ dội hơn nhiều so với bình thường. Cơn đau cũng có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc: Cú ngã cần thiết và bài học tương laiThất bại không phải là điều tệ với tuổi trẻ. U23 Việt Nam cần cú ngã đau điếng trước U23 Trung Quốc để trưởng thành. Dẫu sao, bầu trời vẫn xanh, tương lai vẫn rộng mở phía trước các chiến binh trẻ.
U23 Việt Nam góp phần gây ra “nỗi đau đớn nhất” của bóng đá IndonesiaTheo tờ Bola, chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia ở trận chung kết U23 Đông Nam Á là một trong bốn “nỗi đau đớn nhất” của bóng đá Indonesia trong năm 2025.
Chồng cũ đã tái hôn nhưng vẫn thường xuyên “qua đêm” ở nhà tôiKể từ hôm đó, tối nào anh cũng ở lại, chúng tôi quấn quýt bên nhau. Cả hai giống hệt như vợ chồng xa nhau lâu ngày gặp lại, chứ không phải đã ly hôn...
Đầu năm, đàn ông xin đừng sa đà bia rượu...Nhiều khi tôi có cảm giác rằng, với nhiều người, rượu bia hệt như một người bạn tri kỷ. Lúc vui thì uống cho thêm vui, lúc buồn thì uống cho bớt buồn. Kể cả những khi không vui không buồn cũng uống.
Bí mật chồng giấu dưới gối đẩy tôi vào lựa chọn đau đớnSau gần 15 năm hôn nhân và hơn 8 năm sống trong tổn thương vì bị chồng bỏ bê, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc ly hôn. Nhưng chính lúc ấy, một món đồ chồng giấu dưới gối đã khiến tôi chết lặng.