Kinh tế Nga khó chồng khó: Người dân mệt mỏi vì giá cả leo thangDoanh thu dầu khí lao dốc cùng lạm phát tăng cao đang khiến "tấm khiên" kinh tế Nga rạn nứt. Người dân bắt đầu thấm thía nỗi đau tài chính khi giỏ hàng thiết yếu ngày càng vơi đi.
Bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy rạng rỡ chụp ảnh Tết, đón tất niên đoàn viênGiữa không gian bệnh viện Chợ Rẫy ngày giáp Tết, những nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân khi được chụp ảnh và tất niên đoàn viên đã tạo nên khoảnh khắc ấm áp, đầy nhân văn.
Trọng Hiếu trải lòng về 5 năm chữa lành nỗi đau mất bố(S)TRONG Trọng Hiếu cho biết anh từng trải qua quá trình dài để chữa lành nỗi đau mất bố và âm nhạc chính là "liều thuốc" giúp anh vượt qua.
Hôn nhân đủ đầy, chỉ thiếu cảm giác được khao khát mỗi đêmChồng vẫn nằm cạnh tôi mỗi đêm, hơi thở quen thuộc, vòng tay đủ ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, buồn tủi...
Chồng Từ Hy Viên tạc tượng tưởng nhớ vợ trong lễ giỗ đầuNgày 2/2, gia đình và bạn bè thân thiết đã quây quần tổ chức lễ giỗ đầu cho cố diễn viên Từ Hy Viên tại nghĩa trang ở Đài Loan (Trung Quốc). Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động giữa cơn mưa lớn.
Soi mình qua "giọt nước mắt" tưởng nhớ nạn nhân Covid-19 ở TPHCMGiọt nước mắt "không mới lạ", theo đánh giá của chuyên gia định hướng nghệ thuật. Còn với một kiến trúc sư, tác phẩm đó giúp mỗi người tự soi gương và thầm cảm ơn vì vẫn còn sống sau đại dịch.
Phiên chợ Tết của bệnh nhân đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối ở TPHCMTham dự phiên chợ 0 đồng và những hoạt động ý nghĩa tại các cơ sở y tế ở TPHCM dịp cận Tết Nguyên đán, thân nhân và bệnh nhân đột quỵ, suy thận nặng có những cảm xúc rất đặc biệt.
"Một bước nhảy kết thúc bạn nhưng bắt đầu nỗi đau mãi cho gia đình"Nhiều trường hợp "chọn kết thúc" ở cầu Sêrêpốk (Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã gắn camera AI, các biển báo về tình cảm gia đình nhằm nhắc nhở, can ngăn những người có ý định làm điều dại dột.
Mã số 5852: Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnhMồ côi cha mẹ, bị liệt hai chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ (Điện Biên) phải bò lê trên nền đất bằng đôi tay và hai đầu gối. Vợ chồng anh sống lay lắt trong căn lều dột nát, mang nỗi đau mất 3 con thơ.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ 11 gia đình có người tử nạn trong mưa lũMỗi gia đình không may có người qua đời trong mưa lũ tại Quảng Trị đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ 5 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ tại Quảng Trị đợt này là 55 triệu đồng.
Tôi sẵn sàng vắt sữa tặng con riêng của chồngKhi đến đỉnh điểm của nỗi đau, tôi chọn sống bao dung, không hận thù.