Hải Phòng, Thái Bình cho phép nhà hàng, quán cà phê đón khách từ 15/9TP Hải Phòng cho phép mở cửa nhà hàng ăn uống, dịch vụ thể thao, vườn hoa... từ 0h ngày 15/9. Tỉnh Thái Bình cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phục vụ tại chỗ từ 5h ngày 15/9.
Sau Tết, đi bộ mỏi chân không tìm được quán cơm ở Hà NộiNgày đầu sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ở Hà Nội khó tìm được quán ăn khi hàng quán vẫn đóng cửa, quán nào mở thì lại không còn chỗ, thiếu người phục vụ.
Hà Nội: Gợi ý 5 quán cà phê phù hợp chụp ảnh áo dài, tụ họp đầu nămNhững ngày đầu năm, nhiều quán cà phê được đầu tư trang trí đậm sắc xuân, trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ.
Hồ sơ "nữ tướng" mới của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang“KPI” phó tổng giám đốc được giao được cho là khá nặng trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, bao gồm phải tạo tăng trưởng 2 chữ số, hướng tới con số tăng 20% doanh thu.
Ngày đầu năm Bính Ngọ: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định toàn quốcTrong ngày đầu năm Bính Ngọ, thị trường cả nước duy trì trạng thái ổn định. Do nhu cầu mua sắm không cao, giá cả các mặt hàng thiết yếu không ghi nhận biến động bất thường.
Mùng 2 Tết: Siêu thị mở cửa khai xuân, sức mua tăng trở lạiMùng 2 Tết, sức mua tăng so với ngày đầu năm. Hệ thống bán lẻ mở cửa trở lại, nguồn cung dồi dào, giá các mặt hàng thiết yếu và xăng dầu giữ ổn định.
Người dân về quê ăn Tết bất ngờ khi được CSGT “chặn xe”Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết, lực lượng CSGT, Công an thành phố Đà Nẵng, đã lập nhiều điểm dừng chân để hỗ trợ bà con nước uống, suất ăn, mũ bảo hiểm…
Hơn 96% lao động trở lại nhà máy làm việc sau Tết93,63% doanh nghiệp ở Hà Nội mở cửa hoạt động với 96,39% công nhân lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Vàng bạc mùng 7 Tết: Có loại tăng 4 triệu đồng/lượng, không lo thiếu hàngNgày 23/2 (mùng 7 Tết), cửa hàng vàng bạc trên TPHCM và Hà Nội cùng đông đúc khách đến mua bán. Giá vàng theo đó tăng đến 4 triệu đồng/lượng, bạc cũng xấp xỉ 90 triệu đồng/kg.
Cô gái Việt 9 năm ở châu Phi, sẵn sàng nghỉ việc chỉ để được về quê ăn TếtSuốt nhiều năm sống ở châu Phi, chị Lương Hoàng Vân quen với những cái Tết lặng lẽ. Năm nay, chị trở về Việt Nam để được sống trọn vẹn cảm giác sum vầy đã bỏ lỡ gần một thập kỷ.
Trải nghiệm chạy xe điện trên cao tốc từ TPHCM về miền Trung dịp TếtSau 3 lần dừng nghỉ để sạc pin dọc đường, anh Thuận đã đi từ TPHCM về đến Hoài Nhơn (Gia Lai) trên chiếc xe điện. Tài xế chỉ tìm được một trạm trên cao tốc.
Phụ huynh dọn nhà đón Tết, bé 3 tuổi uống nhầm chai axitKhi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm nên phải đi cấp cứu.