Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ bị u nãoMắc căn bệnh u não đã lâu, dẫu đã có chỉ định phẫu thuật từ năm 2015 nhưng vì quá nghèo khó nên chị đành cắn răng chịu đựng chờ chết. Càng đau lòng thay, đứa con trai út mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, do không được chạy chữa nên bệnh tình càng lúc nặng hơn.
Hơn 60 triệu đồng đến với gia đình nữ sinh lớp 9 có mẹ bị u nãoThương hoàn cảnh của chị Đệ bị bệnh u não đa ổ, u phổi, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ gia đình số tiền hơn 60 triệu đồng.
Mã số 2821: Thương bé lớp 5 một tay chăm mẹ ung thư, bố viêm tủy cấpMẹ bị u não, 2 lần phẫu thuật hết hàng trăm triệu đồng nhưng sự sống vẫn còn quá mong manh, còn bố lại ngã bệnh viêm tủy cấp nén chịu đau đớn vì không có tiền chạy chữa. Bố mẹ trọng bệnh, nên tất cả đè lên đôi vai gầy của cô gái mới học lớp 5 một cách quá đỗi thương tâm.
Mã số 5684: Mẹ nghèo kiệt quệ, khóc lặng bên con gái 3 lần mổ nãoSau 3 lần phẫu thuật, di chứng u não khiến chị Chinh bị suy tuyến yên, mắt mờ, suy giảm nhận thức. Không còn khả năng lo chi phí điều trị cho con, người mẹ nghèo cầu xin cộng đồng cứu giúp.
02:22Mã số 5684: Mẹ nghèo cầu xin cộng đồng cứu giúp con gái bị u sọ hầuSau 3 lần phẫu thuật, di chứng u não khiến cô gái trẻ bị suy tuyến yên, mắt mờ, đầu óc không tỉnh táo, sống lay lắt trên giường bệnh.
Mã số 5708: Con gái u máu, chồng tai biến liệt giường, người phụ nữ khẩn cầu sự giúp đỡBà Hoa ở Hà Tĩnh có hoàn cảnh éo le khi chồng tai biến nằm liệt giường, 3 con tuổi ăn học, trong đó một cháu bị u máu. Người phụ nữ vì thế ngày càng tiều tụy, hao gầy.
Mã số 5702: Tiếng gọi xé lòng nơi phòng bệnh nguy kịch: “Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”“Bác sĩ nói, cơ hội phục hồi của bé Thanh là hơn 70%. Hy vọng vẫn còn, nhưng không biết tiền đâu mà chạy chữa… Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”, chị Huệ bật khóc gọi con đang thoi thóp trên giường bệnh.
Đau đầu vào 9-10 giờ sáng, đi khám phát hiện khối u chèn ép nãoBVĐK Hồng Ngọc đã kịp thời phát hiện và loại bỏ khối u màng não cho bệnh nhân 68 tuổi. Trước đó, bệnh nhân thường xuyên đau đầu vào 9-10 giờ sáng. Sau phẫu thuật, cơn đau đầu giảm dần, sức khỏe hồi phục tốt, xuất viện sớm.
Người mẹ mang thai thì phát hiện ung thư: "Tôi sẽ mạnh mẽ sống và nuôi con"Đang trong niềm hạnh phúc mong chờ con, người mẹ nhận cú sốc lớn khi được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng. Từ đây, bệnh nhân bước vào hành trình của nước mắt, nỗi lo âu và sức mạnh của tình mẫu tử.
Đau đầu vào buổi sáng: Không nên chủ quanĐau đầu vào buổi sáng kèm theo các dấu hiệu choáng váng, buồn nôn, tê bì tứ chi, có thể là biểu hiện sớm của bệnh lý u não.
Cô gái 18 tuổi bỗng la hét rồi hôn mê nguy kịch, phải cấp cứu ở 4 bệnh việnĐang khỏe mạnh, cô gái 18 tuổi xuất hiện các cơn co giật, la hét, không làm chủ được hành vi, phải vào hàng loạt bệnh viện cấp cứu, thậm chí bị nghĩ mắc bệnh tâm thần.
Mã số 5679: Góa phụ ung thư giai đoạn cuối, khát khao sống để chăm con bị teo nãoKhông có tiền đến viện, chị Đào oằn mình gánh chịu cơn đau do căn bệnh ung thư đã di căn. Người phụ nữ tội nghiệp lo, một mai không còn trên đời, con gái tật nguyền không có người chăm sóc.