1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ bị u não

(Dân trí) - Mắc căn bệnh u não đã lâu, dẫu đã có chỉ định phẫu thuật từ năm 2015 nhưng vì quá nghèo khó nên chị đành cắn răng chịu đựng chờ chết. Càng đau lòng thay, đứa con trai út mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, do không được chạy chữa nên bệnh tình càng lúc nặng hơn.

>> Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật

Gặp lại chị Nguyễn Thị Hài, nhân vật trong bài viết : “Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật ”. Chị Hài vui mừng cho biết : “ Từ hôm được báo viết bài, mẹ con chị được nhiều người quan tâm lắm em ạ. Có người gọi điện, người gửi thư, người đến tận nơi…có cả người tận ở nước ngoài nữa…mẹ con chị mừng lắm…”

“ Bao lâu rồi, gia đình chị mới được cái tết no đủ như tết vừa rồi, chị còn mua cho bọn trẻ được bộ quần áo mới nữa em ạ. May được mọi người giúp đỡ, mà chị có tiền gửi vào cho anh mua vé xe về nhà. Không có lẽ tết năm nay nhà chị chẳng được đoàn tụ đâu em ạ…” Chị Hài vui vẻ chia sẻ tiếp.

Mẹ con chị Hài nhận trực tiếp số tiền 78 680 000đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua quỹ Nhân ái tuần 3,4 tháng 2/2018
Mẹ con chị Hài nhận trực tiếp số tiền 78 680 000đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua quỹ Nhân ái tuần 3,4 tháng 2/2018

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí trao trực tiếp số tiền 78 680 000đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua quỹ nhân ái tuần 3,4 tháng 2/2018. Xúc động trước số tiền quá lớn, chị Hài bật khóc chia sẻ: “ Chị không biết cám ơn mọi người như thế nào cho đủ, ơn nghĩa này chị chẳng bao giờ dám quên cả. Có số tiền trên, chị yên tâm tiếp tục chạy chữa bệnh rồi…Mẹ con chị được cứu rồi…”

Hương Hồng