U50 xuất khẩu mì Quảng sang xứ sở kim chiCó duyên nợ với món đặc sản trứ danh quê nhà, bà Phan Thị Huệ, 49 tuổi, khởi nghiệp với ý tưởng làm sợi mì Quảng khô, xuất khẩu sang Hàn Quốc - xứ sở kim chi.
Nghẹn ngào chuyến xe về quê ăn Tết của nữ lao động nghèo mong ngày đoàn tụTrải qua 4 cái Tết cô đơn trong nhà trọ tại thành phố, bà Phạm Thị Thùy những tưởng năm nay tiếp tục ăn Tết xa nhà. Khoảnh khắc hay tin được tặng vé xe khứ hồi về quê đón Tết, nữ lao động nghèo vỡ òa.
Cô giáo tiểu học ở Đắk Lắk kêu cứu, tha thiết xin cứu trợ vào các thôn sâuCô Nguyễn Thị Đông Trường - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Cà Lúi - mong các đoàn cứu trợ mang gạo, nước sạch và chăn ấm tới giúp bà con ở thôn Phước Huệ, nằm sâu trong xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
20 năm chật vật đất khách và tiệm bánh mì bán 400 ổ/ngày của cô gái ViệtPhía sau quầy bánh nghi ngút mùi thịt kho da giòn nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc) là hành trình 20 năm bền bỉ, lặng lẽ và đầy nước mắt của bà chủ người Việt.
5.000 đồng một ổ bánh mì ở Huế chỉ bằng gang tay, cắn 3 miếng đã hết veoDù chỉ có giá 5.000 đồng/chiếc nhưng bánh mì có rất nhiều loại nhân để thực khách lựa chọn, từ bánh bột lọc, thịt xíu hoặc chả hấp và trứng. Muốn no, mỗi khách có thể ăn từ 3 chiếc trở lên mới đủ.
Từng thùng mì, bao gạo từ TPHCM tiếp sức miền Trung vượt lũ dữGiữa lúc mưa lũ nhấn chìm hàng nghìn căn nhà ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, người dân ở TPHCM gom từng thùng mì, bao gạo, chai nước… gửi về miền Trung giúp đồng bào trong hoạn nạn.
Người Đà Nẵng chi viện hàng nghìn suất nhu yếu phẩm gửi vào vùng lũTrước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương của thành phố Đà Nẵng cùng mạnh thường quân, hội nhóm thiện nguyện đã chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm và đưa đến người dân vùng lũ.
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" vì ngập, người Hà Nội thả thang kéo đồ ănTrưa 2/10, người dân sống tại ngõ 153 đường Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn phải bì bõm lội nước, dùng thang dây để kéo đồ ăn lên phòng.
Quán bún ốc Hà Nội không biển báo, khách Đài Loan tìm vã mồ hôiQuán bún ốc nằm trong ngõ ở Hà Nội không có biển hiệu quảng cáo nhưng bao năm nay khách vẫn chật kín. Như một người sành ăn thực thụ, cô gái đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cũng quyết tìm bằng được.
Dùng ròng rọc cấp lương thực cho hơn 1.200 người dân bị cô lập do cầu sậpLực lượng chức năng của xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) dùng ròng rọc đưa lương thực qua sông cung cấp cho người dân bị cô lập do sập cầu Cây Sung.
Hơn 100 người mở đường mòn, gùi hàng tiếp tế cho 1.700 nhân khẩu bị cô lậpHơn 100 cán bộ và người dân xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã mở đường mòn, băng qua các điểm sạt lở để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho 1.700 nhân khẩu đang bị cô lập nhiều ngày.
Những bóng hồng xinh đẹp trên đường chạy giải Standard Chartered MarathonTrên đường chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, nhiều bóng hồng không chỉ bứt phá giới hạn thể lực mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sống khỏe cho cộng đồng.