Dựng chuyện "sắp bị công an bắt" để lừa đảoTrung nhiều lần mượn tiền của một phụ nữ rồi lẩn trốn. Đối tượng này vừa bị công an bắt để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nữ "doanh nhân" buôn gạo lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồngVới chiêu bài góp vốn buôn gạo, lợi nhuận cao, một nữ "doanh nhân" ở Lâm Đồng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Trong đó, người bị chiếm đoạt số tiền cao nhất lên đến 35 tỷ đồng.
Công an vào cuộc vụ nhóm người bán sữa "lạ" giá cao bất thườngCông an xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã vào cuộc để làm rõ việc nhóm người lạ bán sữa cho người dân trên địa bàn với giá cao.
Lừa đảo vàng nở rộ ở Mỹ: Hé lộ chiêu trò tinh vi - Cảnh báo khẩn cấp126 triệu USD là số tiền mà người dân Mỹ đã mất do bị lừa đảo vàng trong năm 2024.
Chiêu tráo đổi điện thoại tại các tiệm cầm đồ của cặp đôi ở Hà NộiBằng thủ đoạn tráo đổi iPhone nhái với điện thoại chính hãng, Quyền và Nhi thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại nhiều tiệm cầm đồ ở quận Đống Đa và Cầu Giấy.
Bắt thêm một đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 50 ô tôPhạm Thị Thủy ở Quảng Xương, Thanh Hóa được xác định tham gia đường dây lừa đảo. Thủy đã mang gần 50 ô tô do các đối tượng lừa đảo đi bán hoặc cầm cố tại nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.
Cụ ông ở Hà Nội bị kẻ mạo danh Viện trưởng VKSND Tối cao lừa 5,2 cây vàngQua điện thoại, một người tự xưng là ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao, đe dọa ông T. (76 tuổi) có liên quan đến đường dây phạm tội và buộc phải "thanh tra tài sản".
Nhóm người bán sữa "lạ" giá cao bất thường, bị bóc mẽ liền lên xe bỏ trốnSau khi tặng mỗi người dân một gói hạt nêm, nhóm người lạ mặt đã tư vấn bán sữa cho các ông bà già với giá 1,5-3 triệu đồng. Bị người dân phản ứng, nhóm này vội lên ô tô bỏ trốn.
Ôm nỗi đau bị lừa hết tiền, tôi nghẹn lòng nhìn chồng vẫn vô tư mua sắmTôi năm nay 60 tuổi, sống cùng chồng và hai con trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Cuộc sống của chúng tôi không giàu có nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc cho đến một ngày...
Dùng sổ đỏ giả đi vay tiền để trả nợLấy lý do kinh doanh, Mùi dùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay 400 triệu đồng của bị hại rồi mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cô gái mất cả trăm triệu đồng, sập bẫy lừa tình 7 ngày của "doanh nhân"Hương nhận ra giữa mình và đối phương có sự đồng cảm, lại thêm những dòng tin ngọt ngào khiến cô xao xuyến. Chỉ sau 7 ngày, cô đã tin tưởng trao gửi tình cảm, tiền bạc cho người chưa một lần gặp mặt.
Đến nhà chồng cũ, tôi bật khóc khi thấy mẹ kế làm điều này với con gái mìnhTôi biết, tôi có lỗi với chồng cũ, với con. Ngày đó, chồng cũ đi làm công trình xa, bỏ vợ trẻ, con thơ ở nhà. Tôi khi ấy mới 23 tuổi, trẻ người non dạ, bị gã hàng xóm gạ gẫm nên yếu lòng.