Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé gái nghẹn ngào: Mẹ con sẽ không chết nữa!Mẹ bị suy thận khiến bé Xuân hốt hoảng, sợ hãi mẹ sẽ chết vì không có tiền đi chữa bệnh. Ngày đón chúng tôi trở về trao số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, em ôm mẹ òa khhóc, vì biết mẹ sẽ tiếp tục được sống. Chứng kiến giây phút ấy, ai cũng nghẹn ngào xúc động.
Mã số 734: Hai người bố sắp chết và 5 đứa con thơ dại đáng thương(Dân trí)- Tiếng con khóc nức nở, chúng ôm chặt lấy bố mà van xin khẩn thiết “Bố ơi, bố đừng chết, bố đừng bỏ chúng con”. Nghe lời con gọi, người cha chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bất lực bởi nghèo túng quá không có tiền đi chữa bệnh nên phải nằm chờ chết
Hơn 97 triệu đồng đến với người mẹ trẻ bị ung thư máuBất ngờ phát hiện bị ung thư máu khi em vừa sinh con được 10 tháng tuổi, cộng thêm với điều kiện gia đình nghèo khó không có tiền đi chữa bệnh khiến em càng suy sụp tinh thần. Thời gian gần đây khi được bạn đọc Dân trí biết đến giúp đỡ em mới lại có điều kiện tiếp tục lên viện theo những đợt truyền hóa chất để kéo dài sự sống.
02:33Mã số 5769: Người mẹ trẻ mắc lao xương đa khớp, ước có tiền chữa bệnh để có thể đi đượcMắc lao xương đa khớp, không thể đi lại, chị Lò Thị Ngân bị chồng ruồng bỏ. Chị rơi vào tuyệt vọng vì không có tiền chữa bệnh, chẳng thể báo hiếu mẹ già và chăm sóc hai con nhỏ.
Mã số 5769: Người phụ nữ ước đôi chân lành lặn để chăm sóc mẹ già và các conChị Ngân đau đớn ôm 2 con nhỏ vào lòng, nước mắt lăn dài, giọng run run: “Em mong được tiếp tục chữa bệnh, có thể đi lại bình thường để chăm sóc mẹ và các con”.
“Đêm trắng” ở Chợ Rẫy, 7 cuộc đại phẫu và ca ghép phổi đầu tiên ở miền NamTrải qua những "đêm trắng" cuối tuần, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên tục thực hiện lấy - ghép tạng để trực tiếp mang lại sự sống cho 7 người, trong đó có ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam.
Người đàn ông bị bỏng do điện giật được bạn đọc hỗ trợ hơn 370 triệu đồngNhận hơn 370 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí giúp người cha chữa trị thương tích do bỏng điện, chị Nguyễn Thảo Chinh bày tỏ sự xúc động khi người cha được hồi sinh nhờ biết bao tấm lòng nhân ái.
Hai cô gái biến cơ sở massage thành phòng khám bệnh ở TPHCMCác đối tượng "hô biến" cơ sở hớt tóc, massage ở TPHCM thành nơi chữa bệnh, thu lợi bất chính số tiền lên đến 18 tỷ đồng.
Mã số 5768: Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹTừ một vết bớt bé ở bên má khi mới chào đời, sau nhiều năm, vết bớt ấy trở thành khối u khổng lồ che nửa khuôn mặt H’Da Mị Bkrông khiến em mặc cảm vì vẻ ngoài và phải chịu đựng những cơn đau buốt.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Mã số 5767: Bản nghèo Điện Biên mong níu giữ tính mạng chiến sĩ trẻ hết lòng vì dânBà con ở Tả Kố Khừ (Điện Biên) còn nghèo khó, không giúp được nhiều nên ai cũng thương, lo, mong cho chiến sĩ Lỳ Sinh Cà được hỗ trợ để tiếp tục điều trị, giữ lại hy vọng sống.
Thêm nhiều bệnh viện tiếp nhận nạn nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mìĐến ngày 10/11, đã có 14 bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TPHCM. Các bác sĩ cũng phát lên khuyến cáo "nóng" cho người dân.