1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 97 triệu đồng đến với người mẹ trẻ bị ung thư máu

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện bị ung thư máu khi em vừa sinh con được 10 tháng tuổi, cộng thêm với điều kiện gia đình nghèo khó không có tiền đi chữa bệnh khiến em càng suy sụp tinh thần. Thời gian gần đây khi được bạn đọc Dân trí biết đến giúp đỡ em mới lại có điều kiện tiếp tục lên viện theo những đợt truyền hóa chất để kéo dài sự sống.

Gặp lại em Vũ Thị Vân trong bài viết: “Tiếng khóc xé ruột của người mẹ trẻ bị ung thư máu không có tiền điều trị” đăng trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi đã phần nào yên tâm khi em thông báo sẽ tiếp tục lên khoa Huyết học của bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Chồng em, anh Bùi Văn Ky cũng cho biết may mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên hai vợ chồng mới có kinh phí để đi lên viện tiếp.

Phát hiện căn bệnh ung thư máu khi em vừa sinh con được 10 tháng. Điều này khiến Vân vô cùng sốc và suy sụp bởi hoàn cảnh gia đình nghèo khó không có tiền chữa trị.
Phát hiện căn bệnh ung thư máu khi em vừa sinh con được 10 tháng. Điều này khiến Vân vô cùng sốc và suy sụp bởi hoàn cảnh gia đình nghèo khó không có tiền chữa trị.

Phát hiện căn bệnh ung thư máu khi Vân vừa sinh con được 10 tháng, cảm giác sốc và không trụ vững được bởi chồng em khi đó lại đang làm xa nhà. Vội vã trở về sau tin bệnh của vợ, anh Ky bắt đầu công cuộc đi vay giật khắp mọi nơi để có tiền cho vợ đi xạ trị, tuy nhiên cũng đến lúc cùng kiệt bởi không còn chỗ nào để vay được nữa.

Con trai em là bé Phong nay đã gần 2 tuổi, còn ngây ngô chưa biết gì nhưng đã sớm phải xa vòng tay mẹ để mẹ đi chữa trị. Vân kể lần nào về nhà con nhìn thấy cũng khóc, có lẽ là nó tủi thân và bắt đền, mỗi lần như thế trái tim em lại như có trăm nghìn mũi dao cứa vào mà không biết phải làm sao. Cái án tử treo lơ lửng trên đầu bởi căn bệnh quái ác đã chọn em nên em phải chấp nhận. Em chỉ mong mỏi được sống thêm ngày nào hay ngày đấy để còn được nhìn thấy con lớn lên từng ngày.

Con trai em sớm đã phải xa vòng tay mẹ để mẹ đi viện chữa rị.
Con trai em sớm đã phải xa vòng tay mẹ để mẹ đi viện chữa rị.

Sau khi được báo điện tử Dân trí có bài viết giúp đỡ, em đã có thêm kinh phí cũng như động lực để tiếp tục chữa bệnh. Lần này lên bệnh viện để tiếp tục truyền hóa chất, Vân bảo có niềm tin hơn nhiều để tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo bởi xunh quanh mình còn quá nhiều người tốt, họ yêu thương và giúp đỡ mình lúc hoạn nạn, khó khăn.


Chồng của em là anh Bùi Văn Ky nhận quà bạn đọc Dân trí tại tòa soạn báo.

Chồng của em là anh Bùi Văn Ky nhận quà bạn đọc Dân trí tại tòa soạn báo.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, anh Ky gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý báo và các nhà hảo tâm gần xa đã dành tình cảm cho vợ anh trong thời gian qua. Nhận số tiền 97.155.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ theo danh sách kết chuyển tuần 4.5.2016, anh vô cùng xúc động và bất ngờ vì có trong mơ hai vợ chồng cũng không bao giờ nghĩ sẽ có số tiền lớn như thế này. Anh Ky cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ tiền mọi người cho để cho việc chữa trị của vợ cũng như để dành mua sữa cho con trai ở nhà.

Phạm Oanh