Đồng Nai cảnh báo khẩn lũ quét, sạt lởĐài khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún tại một số địa phương trong tỉnh.
Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước siêu bão RagasaCác nhà khí tượng cảnh báo siêu bão Ragasa di chuyển nhanh đồng thời vẫn duy trì sức mạnh, khiến nó có thể trở thành cơn bão mạnh nhất dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.
Một năm sau thảm họa lũ quét Làng Nủ: Những mầm sống hồi sinh từ nỗi đauThật khó có thể quên trận thiên tai tàn khốc cuốn đi 40 nóc nhà cùng 67 sinh mạng. Nỗi đau ấy dù nguôi ngoai, cũng sẽ mãi còn trong tiềm thức, nhưng những nụ cười ở Làng Nủ ngày nay đã rạng rỡ hơn.
Biến cánh đồng thẳng cánh cò bay thành ao nhà để nuôi sản vật trời banĐể vừa bảo tồn nguồn thuỷ sản, vừa có thu nhập, trong 3 tháng mùa lũ, người dân Đồng Tháp nuôi trữ các loại cá tại ruộng lúa, nước rút thì thu hoạch. Cách làm thuận tự nhiên mang lại lợi nhuận cao.
Những nụ cười hồi sinh Làng Nủ sau trận lũ quét vùi lấp 67 sinh mạngMột năm sau trận lũ quét kinh hoàng khiến 60 người dân thiệt mạng và 7 người chưa được tìm thấy, những nụ cười đã hiện hữu nhiều hơn ở Làng Nủ. Một cuộc sống mới đã bắt đầu, dù nỗi đau chưa thể quên.
Siêu bão Ragasa đã mạnh cấp 17, quân đội sẵn sàng bay cứu hộ khi có lệnhSáng nay, sức gió vùng tâm siêu bão Ragasa đã mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc về việc ứng phó với siêu bão Ragasa.
Kết đòn tre khiêng quan tài người xấu số vượt đường sạt lở đi an tángĐường đến nghĩa trang bị lũ cuốn trôi, người dân phải dùng đòn tre, khiêng quan tài người xấu số đi an táng.
Cụm công nghiệp trăm tỷ “kẹt” đường vào, dê chạy tung tăngCụm công nghiệp Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được đầu tư 250 tỷ đồng, được hoàn thiện cơ bản từ năm 2019 nhưng đến nay, các doanh nghiệp vẫn chưa thể xây dựng nhà máy, xí nghiệp.
Nhớ cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ: “Người đi trong bão lũ”Cả cuộc đời ông đã vất vả với nông dân, nông thôn và nông nghiệp, với bão lũ và những mất mát của đồng bào. Giờ đây, mong ông yên nghỉ và rong chơi ở chốn bồng lai.
Vị Bộ trưởng đội mũ cối, quần xắn cao, mặc áo mưa đi trong bão lũÔng Lê Huy Ngọ được nhớ tới với hình ảnh một vị Bộ trưởng mặc áo mưa, đội mũ cối, đi dép cao su, ống quần xắn cao đi trong mưa bão và có nhiều đóng góp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ: "Mình đến tận nơi bà con sẽ yên tâm hơn"“Thiên tai xảy ra ở đâu, bất kỳ nguy hiểm ở mức độ nào, ông luôn có mặt sớm nhất. Ông bảo, mình đến tận nơi thì bà con và anh em địa phương sẽ yên tâm hơn”, ông Nguyễn Minh Nhạn kể.
Huy động 700 người xây dựng 8 điểm tránh trú bão lũ cho dânXã miền núi Trà Vân, thành phố Đà Nẵng, đã huy động 700 người dân xây dựng 8 điểm tránh trú an toàn, phục vụ sơ tán dân khi có mưa lũ lớn.