Tết của nghệ sĩ xiếc, chèo: Đi diễn từ mùng 2, cát-xê cao gấp đôiTuy không phải diễn giao thừa nhưng các nghệ sĩ ở các ngành nghệ thuật: Tuồng, chèo, xiếc... khai xuân khá sớm. Có những người ở quê mùng 1 Tết đã tất tả lên Hà Nội làm việc.
Những người nuôi nhốt đại xà: Mất mạng, cụt tay chân vì nọc độcDù nhiều người tử vong, cụt tay, cụt chân vì rắn hổ mang cắn, nhưng người dân làng rắn Vĩnh Sơn vẫn gắn bó với công việc nuôi con vật nguy hiểm này vì có thu nhập ổn định.
Đưa gà tre vào hộp, người đàn ông muốn đưa đặc sản quê hương đi khắp nơiVới mong muốn ổn định đầu ra và nâng cao giá trị nông sản địa phương, anh Phan Thanh Kiên ở Quảng Nam đã đưa gà tre, nấm rơm vào đóng hộp.
Ngắm đàn bò tót lai độc đáo ở Vườn quốc gia Phước BìnhCon bò tót hoang dã cao 1,7m nặng khoảng 1 tấn tách bầy về Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) giao phối với bò cái nhà. Kết quả sau những lần "hẹn hò" ấy là hơn 20 con bê lai bò tót ra đời.
Những đứa trẻ mồ côi và điều ước đón cái Tết sum vầyMột cái Tết nữa lại đến, nhiều trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng ở Trung Tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam, vẫn luôn mong "điều ước đón Tết sum vầy có bố, có mẹ" sớm trở thành hiện thực.
Vợ chồng trẻ 3 lần trắng tay, vực dậy bằng nghề nuôi gà "nhân đạo"Sau 3 lần tay trắng do kinh doanh thua lỗ, vợ chồng anh Điệp vẫn không nản lòng, quyết tâm làm lại với mô hình nuôi gà "nhân đạo".
Chó cưng sủa náo động, "gọi" hàng xóm cứu mạng chủ nhânMột chú chó con tại Trung Quốc đã trở thành anh hùng khi cứu mạng chủ nhân của mình khi người này bị ngã và bất tỉnh.
Hội nghị "Diên Hồng" về sản xuất nông nghiệp ở Bình ĐịnhĐể nông dân không phải ám ảnh điệp khúc "được mùa mất giá", lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị quy mô lớn về sản xuất nông nghiệp với khát khao tất cả các thành phần tham gia đều thắng lợi.
Người đàn ông "đốt" 10 tỷ đồng nuôi loài chết sớmSử dụng ấu trùng và phân của ruồi lính đen để chăn nuôi, người đàn ông 51 tuổi ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ước tính doanh thu mỗi năm 5 tỷ đồng.
Nuôi vịt 3 tháng, bán sướng tay ngày Tết Đoan NgọSau 3 tháng nuôi chạy đồng, đàn vịt 500 con của anh Hiến đạt trọng lượng 2,4-2,7kg/con. Dịp Tết Đoan Ngọ, mỗi ngày anh xuất bán trên 100 con vịt.
Tới chào chia tay, nam lao động Việt bất ngờ vì quà tặng của giám đốc NhậtMang đặc sản Việt Nam đến biếu và chào từ biệt để về nước khi kết thúc hợp đồng lao động, anh Hải bất ngờ được ông chủ tặng lại cả lố đồng hồ, rượu tây, giày, áo...
Niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà mới từ tình cảm của bạn đọc Dân tríNgày cận Tết ngập tràn tiếng cười trong ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí chung tay xây dựng. Có nhà kiên cố và thêm vốn làm ăn, nhiều mảnh đời thoát cảnh cơ cực, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.