Mã số 5893: Khó khăn chồng chất khi gia đình có 3 người khiếm thị, thiểu năng trí tuệTrong căn nhà nhỏ nằm sâu cuối ngõ ở thôn Lý Nhân, xã Đông Anh (TP Hà Nội), gia đình có tới 3 người khiếm thị và thiểu năng trí tuệ đang vật lộn với muôn vàn khó khăn khi bóng tối và bệnh tật bủa vây.
Lại xây nhà nhầm đất ở Hải Phòng, chủ nhà cầu cứu “thần đèn”, tố cáo cán bộGia đình bà Phạm Thị Hường ở phường Hòa Bình, Hải Phòng, xây nhầm phần đuôi nhà đè lên đất người khác khoảng 2,3m, buộc phải thuê “thần đèn” di chuyển công trình về đúng thửa đất.
Bạn đọc ủng hộ 2 chị em bị bệnh máu ở Cao Bằng hơn 216 triệu đồngSố tiền này không chỉ giúp 2 chị em Huyền và Hường có thêm kinh phí để trị bệnh mà còn giúp gia đình vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Đặc sản gà luộc lạ mắt làm 12 tiếng ở Bắc Ninh, đứng xoè cánh như còn sốngĐể có gà luộc đẹp mắt, đứng vững khi dâng lễ, người dân ở làng Nghi Khúc (tỉnh Bắc Ninh) phải trải qua nhiều công đoạn chế biến rất kỳ công và tỉ mỉ, kéo dài gần 1 ngày.
Việt Nam đăng cai Hoa hậu Thế giới lần thứ 73Thông tin Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73 được công bố, thu hút sự chú ý của khán giả và người hâm mộ sắc đẹp.
Trưởng bản cứu 90 người giữa bão Yagi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt NamTrưởng bản Mùa A Thi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam 2025 sau hành động dũng cảm cứu 90 người thoát khỏi sạt lở trong bão Yagi, giữa điều kiện đêm tối, mưa lớn và hoàn toàn mất liên lạc.
Hé lộ khối tài sản khủng của ông Đào Hữu Huyền và gia đìnhÔng Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cùng gia đình đang nắm giữ khối cổ phiếu DGC trị giá trên 10.000 tỷ đồng.
Cao Văn Bình từ sân làng đến giải U23 châu ÁTừ sân bóng làng quê Nghệ An đến khung thành U23 Việt Nam, thủ môn Cao Văn Bình đi lên bằng nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê với bóng đá.
Làng nghề đỏ lửa ngày đêm, thợ thuyền mướt mồ hôi giữa giá lạnhDịp giáp Tết Nguyên đán, người dân Thạch Kim (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) tất bật làm việc, lửa than đỏ rực cả ngày lẫn đêm để nướng cá. Nhiều hộ gia đình phải thuê thêm lao động mới kịp đơn hàng.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
“Tôi có tiền mua hộp sữa và bộ đồ mới ăn Tết rồi!”Đây là chia sẻ của cụ bà Đặng Thị Hường (87 tuổi), một trong 50 hộ dân ở xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng khi được nhận quà Tết Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí.
Mã số 5818: Bố qua đời, mẹ vật lộn mưu sinh, 2 con chống chọi bệnh hiểmNghèo khó và gánh nặng điều trị bệnh cho các con khiến người cha quẫn trí tự vẫn. Sau biến cố, người vợ cùng 2 đứa trẻ tội nghiệp phải gồng mình mưu sinh, chống chọi với bệnh tật.