Cây đa 13 gốc hơn 300 năm tuổi giữa lòng Hải PhòngCây đa 13 gốc hơn 300 năm tuổi tại Gia Viên, Hải Phòng được công nhận Cây di sản Việt Nam, nổi bật với cấu trúc 13 gốc hiếm gặp, tán rộng hàng chục mét và giá trị văn hóa, tâm linh lâu đời.
Gốc bưởi hơn 100 tuổi, có 400 quả ở Hưng Yên khiến người xem choáng ngợpTại một nhà vườn ở xã Mễ Sở (Hưng Yên), gốc bưởi cổ hơn 100 năm tuổi, sai trĩu tới 400 quả, đang khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.
Nghe tin đồn, người dân ùn ùn xin giấy xác nhận nguồn hoa, cây cảnh bán TếtChủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng ngành chức năng khẳng định tỉnh không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận nguồn gốc sản xuất hoa, cây cảnh trong quá trình vận chuyển ra chợ bán.
Rửa nước muối là có thể ăn quất cảnh sau chơi Tết?Sau Tết, nhiều gia đình tiếc những chùm quất vàng óng còn trĩu quả nên hái xuống ngâm mật ong, pha trà hoặc làm gia vị.
Biển người đội nắng dự lễ chuyển vận tại chùa Ngọc HoàngSáng mùng 8 Tết, hàng nghìn người dân đội nắng đổ về chùa Ngọc Hoàng (TPHCM) chờ đến lượt làm lễ chuyển vận, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.
Nhộn nhịp mua bán ở chợ cây cảnh lớn nhất miền Bắc dịp sát TếtCàng đến sát Tết, lượng tiểu thương và hành khách đổ về chợ cây cảnh Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) càng tăng. Cảnh mua bán diễn ra tấp nập, xe cộ, hàng hóa ra vào liên tục.
Hàng trăm chậu đào, quất Tết đổ ngã la liệt, tiểu thương lo thua lỗMưa kèm gió giật mạnh đã khiến hàng trăm chậu đào, quất tại các điểm bán cây cảnh ở Hà Tĩnh bị quật ngã, hư hỏng. Thời tiết bất lợi những ngày sát Tết khiến tiểu thương lo lắng.
Người bán đào, mận ở Hà Nội treo biển xả hàng, giảm sâu 65% dù mới 25 TếtQua ngày ông Công, ông Táo, một số tiểu thương bán hoa Tết ở Hà Nội bắt đầu xả hàng để thu hồi vốn do sức mua chậm.
Trồng đào Tết nhưng không bán, người đàn ông vẫn bỏ túi nửa tỷ đồng mỗi nămCho thuê chứ không bán, anh Lê Văn Hoàn vừa giải quyết được bài toán kinh tế, vừa giữ được gốc đào cho năm sau, trong khi đó khách cũng chỉ phải bỏ chi phí không quá lớn cho việc sắm đào Tết.
Những cuộc giao dịch hàng chục triệu vào giờ “thiêng” ở chợ hoa TếtTừ 22h đêm đến 3h sáng tại chợ hoa phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), giới mộ điệu bắt đầu săn lùng kiểng lạ. Những cuộc giao dịch hàng chục triệu đồng diễn ra nhanh chóng giữa người bán và người mua.
Giống mai "đặc sản", tỏa ra mùi thơm đặc biệt được xuất khẩu ở An GiangGiống mai dảo Tân Châu lâu nay nổi danh ở ĐBSCL, chuyên xuất đi các nước láng giềng. Giống mai này cho hoa ít nhất 8 cánh, có khi từ 10 đến 15 cánh, đường kính hoa 6-8cm và có hương thơm đặc biệt.
Người đàn ông "khùng" khi bỏ việc về quê mát xa cho dừaSuốt hai năm, anh Nguyễn Thương lội bùn cầm búa gõ vào từng cuống dừa nước. Hành động kỳ lạ này khiến nhiều người tưởng anh bị “khùng”.