Bí thư tỉnh Lâm Đồng chúc Tết, tặng quà đến người dân xã Sơn MỹTrước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, chúc Tết, tặng quà đến người dân xã Sơn Mỹ.
Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ AnNgôi nhà rộng 60m2, trị giá xây dựng hơn 188 triệu đồng đã được khánh thành, bàn giao để bà Lầu Y Xìa (xã Na Ngoi, Nghệ An) đưa vào sử dụng trước thềm Tết Nguyên đán.
Hành động của cậu học trò nghèo nhận "bão tim" từ cộng đồng mạngNhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, em học sinh vùng cao ở Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.
Lan tỏa mô hình hỗ trợ người neo đơnThời gian qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.
Lò đường hiếm hoi ở Đà Nẵng nổi lửa ngày cận TếtLò nấu đường thủ công hiếm hoi ở Đà Nẵng nổi lửa cả ngày để phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết. Đường thủ công từ cây mía làm ra đến đâu bán hết đến đó, người làm công cũng có thêm chút tiền sắm Tết.
Người dân Làng Nủ phát triển sinh kế đa dạng để nâng cao thu nhậpHoàn lưu bão số 3 (năm 2024) khiến nhiều hộ dân ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai rơi vào cảnh khốn cùng. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng, người dân nơi đây từng bước khôi phục sản xuất, gây dựng sinh kế để không tái nghèo.
Mẹ tôi quan niệm rải tiền, đốt vàng mã thì người cõi âm mới đủ đầyNhà tôi không theo tục đốt vàng mã. Tuy vậy, mẹ chồng tôi lại tin và giữ thói quen ấy. Bà cho rằng "trần sao âm vậy", phải có chút lễ lạt thì các cụ dưới âm mới đủ đầy...
Phúc Khánh tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng thiên taiTrước tình hình thiên tai phức tạp, xã Phúc Khánh (Lào Cai) triển khai các giải pháp tái định cư cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
“Chùm nho phẫn nộ”: Kiệt tác lay động lương tri về nỗi đau người nghèo"Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck tái hiện nỗi đau người nghèo trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế Mỹ, đồng thời khẳng định giá trị phẩm giá con người và khát vọng đấu tranh trước bất công.
Người từ 70 tuổi được đăng ký trước nơi an nghỉTỉnh Quảng Ngãi ưu tiên người từ 70 tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có vợ hoặc chồng đã được mai táng trong nghĩa trang được đăng ký trước một huyệt mộ.
Mã số 5839: Con trai “thập tử nhất sinh”, cha nghèo mắc bệnh tim khẩn cầu sự giúp đỡTrượt chân từ trên mái nhà, anh Túy ngã đập đầu xuống đất dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Gia đình đã lâm vào đường cùng, người cha nghèo mang bệnh tim khẩn cầu nhà hảo tâm cứu con.