Chuyện thú vị về xóm trọ "Sài Gòn bao dung", ai không có nhà đến ở miễn phíNép mình trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TPHCM), căn nhà đề chữ "Sài Gòn bao dung" trở thành nơi cưu mang nhiều người già neo đơn không nhà, không cửa.
00:46Tiệm tạp hóa 0 đồng dành cho những người khó khăn10h30 mỗi ngày bà Dương Thị Thuyên đều đến tiệm "tạp hóa 0 đồng" để nhận cơm trưa miễn phí. Mân mê hộp cơm, bà lại tủi thân, bật khóc.
Tiệm "tạp hóa 0 đồng" dành cho những người khó khăn10h30 mỗi ngày bà Dương Thị Thuyên đều đến tiệm "tạp hóa 0 đồng" để nhận cơm trưa miễn phí. Mân mê hộp cơm, bà lại tủi thân, bật khóc.
Nữ hiệu trưởng bị khởi tố: Khi lãnh đạo trường "ăn" trên miếng ăn của trò!Bớt xén tiền ăn bán trú của học sinh, nữ hiệu trưởng trường tiểu học ở Thanh Hóa bị khởi tố. Thực tế không hiếm những lãnh đạo trường học "ăn" trên miếng ăn học trò như vậy.
Người bệnh háo hức dự bữa cơm tất niên, về quê ăn Tết trên chuyến xe 0 đồngNgày 21/1, tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, hàng nghìn người bệnh đã tham dự bữa cơm tất niên miễn phí, được trở về nhà đón Tết sau thời gian điều trị bệnh.
Chủ tiệm vàng ở Bình Dương chi 10 triệu đồng/ngày nấu cơm 0 đồng đãi bà conMong muốn đỡ đần cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, anh Đặng Văn Tuấn bỏ ra khoảng một tỷ đồng để sửa sang quán, đồng thời chi 10 triệu đồng/ngày để nấu cơm 0 đồng phục vụ bà con.
Cụ bà nấu cơm, hỗ trợ chỗ ở cho các nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở TP Thủ ĐứcThương cảm trước hoàn cảnh của các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ tại phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức (TP.HCM), cụ bà Hai Súng (72 tuổi) cùng hàng xóm chung tay nấu cơm, hỗ trợ chỗ ở miễn phí.
Mã số 5491: Cha mất, mẹ khờ, cậu bé 15 tuổi bỏ học đi làm nuôi emCha mất khi Hào mới 14 tuổi, em trai còn nhỏ dại, mẹ thì bị khờ. Cậu bé hiểu chuyện nói rằng: "Con sẽ đi làm để nuôi em, không để em phải bỏ học như con".
Người dân Yên Bái góp gà, rau... "chặn đường" đón đoàn từ thiện vào ăn cơmBà con trong xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cùng góp nguyên liệu, tổ chức bếp ăn 0 đồng, nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để tiếp đãi các đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ địa phương.
Lấy chồng nhiều hơn 22 tuổi, tôi hối hận chỉ sau 4 tháng chung sốngTôi hân hoan lên xe hoa trong những lời chúc phúc và cả những tiếng dị nghị "ham giàu nên lấy chồng già". Không sao, cái gì chẳng có giá của nó. Lấy chồng trẻ, chắc gì đã hay hơn nhưng tôi đã nhầm.
00:42Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu miễn phí không may lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân trong đại dịch Covid-19 nhưng giờ đây đang giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc lao xuống vực sâu.
Chuyện đằng sau video cụ bà U100 cười ngã lăn ra sàn, rơi đĩa thịt trên taySau bữa cơm trưa, cụ Tân (95 tuổi, Hà Nội) cười ngã lăn ra sàn, khiến đĩa thức ăn cầm trên tay đổ tung tóe. Hai người cháu thấy vậy cũng cười lăn lộn, bữa cơm gia đình thành kỷ niệm đáng nhớ, ấm cúng.