Nam nhân viên quyết tâm hẹn hò với mẹ đơn thân hơn tuổi, có hai đời chồngPhạm Thị Hà (38 tuổi) khẳng định, Nguyễn Đăng Hiền (37 tuổi) chưa đáp ứng đủ tiêu chí của cô nhưng vẫn đồng ý cho anh cơ hội tìm hiểu.
Mã số 5190: Bé gái dân tộc Dao mắc ung thư xương: "Xin các bác giữ tay cho con"Em sinh ra mà không biết bố là ai. Mắc ung thư xương, nếu không được phẫu thuật với chi phí lên tới 400 triệu đồng, cô bé 15 tuổi không chỉ mất đi cánh tay trái mà còn khó giữ được mạng sống.
Còn được ở với mẹ, ngày nào cũng là 8/3"Về với gia đình" là suy nghĩ, là tâm niệm của nhiều chị em phụ nữ ở xóm chạy thận Đà Nẵng. Khi được hỏi, các chị ước gì trong ngày 8/3? Tất cả đều ước có thêm sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật.
Tôi khổ sở vì phải giữ bí mật động trời của bố bạn gáiGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Bà chủ trọ gói hàng trăm đòn bánh tét tặng công nhân: "Tôi từng khổ như họ"Mỗi dịp Tết đến, bà Bùi Thị Bên, chủ trọ tại TPHCM, đều gói bánh tét tặng công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn. Bà còn lì xì cho công nhân, cho họ nợ tiền trọ để dành tiền về quê ăn Tết.
Niềm vui những ngày cuối năm ở "xóm chạy thận"Những ngày cuối năm, "xóm chạy thận" rộn ràng hơn hẳn, các tổ chức hảo tâm đã mang đến nhiều món quà ý nghĩa, giúp bệnh nhân nghèo có một cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn.
Nhắn tin "thả thính" người cũ, màn đáp trả của cô ấy khiến tôi tỉnh mộngSau nhiều ngày toan tính, tôi nói lời chia tay. Quyết định này khiến tôi luyến tiếc và đau lòng. Tôi yêu em nhưng cuộc sống chỉ tình yêu thôi là không đủ, tôi cần nhiều hơn thế.
Về nhà lúc nửa đêm, tôi lặng người khi thấy đôi giày đàn ông trước cửaCuộc điện thoại lúc ban chiều của chị hàng xóm cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chuyện chị ấy nói không thể là bịa đặt, nhưng sáng nào cũng có giày đàn ông trước cửa nhà là cớ làm sao?
Lỡ qua đêm một lần, em trai hàng xóm ngày nào cũng gặp tôi "ăn vạ"Đó thực sự là một tai nạn và tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm vì đã không biết giữ mình. Thế nhưng, ngày nào cậu ấy cũng sang, nói đi nói lại một câu khiến tôi nổi cáu.
Mã số 5160: "Em đang chờ bố nó về quê vay tiền để cho con bé nhập viện"Đứa con gái yêu quý bất ngờ mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Sau 2 năm trời níu kéo sự sống cho con, chị Nụ đã lâm vào cảnh cùng kiệt với gánh nợ hàng trăm triệu đồng trên vai.
Bé gái 14 tháng tuổi bị sặc cơm, tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát ở TPHCMTrong lúc ăn trưa ở điểm giữ trẻ tự phát tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (TPHCM), bé gái 14 tháng tuổi không may bị sặc cơm tử vong.
Vụ cô gái mất tích bí ẩn ở TPHCM: Nạn nhân nghi bị sát hạiCảnh sát đang phong tỏa một cung đường nằm trong Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức) để khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể một nạn nhân nghi là cô gái mất tích bí ẩn hôm 29 Tết.