Mã số 5681: Chồng mất vì tai nạn, người phụ nữ nghèo gồng gánh nuôi 5 conChồng đột ngột mất do tai nạn lao động, chị Vân (35 tuổi) một mình gồng gánh nuôi 5 người con trong căn nhà trống trước, hụt sau.
Muôn kiểu giữ chỗ đẹp xem diễu binh: Ôm sách học bài, chia ca về tắmĐể có chỗ đẹp xem diễu binh, nhiều người giữ vững chiến thuật “bám đất bám đường, kết bạn xung quanh”, hạn chế ăn uống hoặc đổi ca về nhà "tắm siêu tốc" rồi lại quay lại canh chỗ đẹp.
Ngô Thanh Vân mất ngủ, bật khóc khi chăm con đầu lòng ở tuổi 46Hai tuần sau khi sinh, Ngô Thanh Vân chia sẻ bản thân gặp nhiều khó khăn khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, thường xuyên thiếu ngủ, nhưng hạnh phúc khi thấy con lớn từng ngày.
"Đội lốt" người nhận con nuôi để bán trao tay 12 trẻ sơ sinhBiết có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn muốn nhận con nuôi, Nguyễn Thị Thu Thủy và đồng bọn đã "đội lốt" người muốn nhận con nuôi để sau đó bán trẻ sơ sinh cho người có nhu cầu.
Mã số 5683: Người cha ôm khối u to như quả bưởi, mong từng đồng công chăn trâu của conNghèo khó cùng cực, bệnh tật bủa vây, gia đình anh Thông sống lay lắt trong túp lều mục nát nơi sườn đồi. 3 con người bệnh tật chỉ biết trông chờ tiền công chăn trâu thuê của đứa con trai 15 tuổi.
Nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh: Người dân vui như Tết, rủ cả xóm điTừ những khu chung cư đông đúc ở Hà Nội đến những miền quê yên bình, người dân hân hoan nhận món quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Đánh cược cùng nhà khoa học, làng quê nghèo thu tiền tỷ từ “quốc hoa”Từ một vùng đất nghèo, phèn chua, nơi cây lúa chỉ sống được một mùa, một làng quê đã tìm thấy hướng đi mới nhờ sự kết hợp giữa khoa học và lòng kiên trì.
Tái hiện phút chia tay người chiến sĩ cách mạng tại “Bút sắc, lòng son”Hoạt cảnh chia tay của chiến sĩ Phạm Hướng khiến nhiều khách tham quan không gian trưng bày "Bút sắc, lòng son" tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò xúc động, không cầm được nước mắt.
Con trai của Kim Thư - Phước Sang: Cao 1,9m điển trai, được khen hiếu thảoChia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Kim Thư xúc động cho biết, con trai Phước Quang nay đã trưởng thành, biết tự định hướng và nuôi dưỡng đam mê, khiến chị vừa tự hào vừa xúc động.
Mã số 250307: Một tấm thẻ Bảo hiểm y tế, giữ lại sự sống, níu ước mơ cho học trò khó khănChỉ vì thiếu 1 tấm thẻ Bảo hiểm y tế, nhiều gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt khi con chẳng may mắc bệnh nặng. Hãy cùng Dân trí trao tấm thẻ yêu thương, để những ước mơ không phải dang dở giữa chừng.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Mã số 5704: Mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi suốt 10 nămMắc dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ bẩm sinh, Kiên phải ngủ ngồi từ khi 5 tuổi. Bố mẹ đã vay hơn 200 triệu đồng để chạy chữa, nhưng em vẫn phải phẫu thuật nhiều lần nữa, trong khi gia đình đã kiệt quệ.