"Ớn lạnh" khi đi bộ trên con đường "chết chóc" nguy hiểm bậc nhất ở AnhĐược mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất nước Anh", khi dạo bước ở đây, bạn nên thận trọng nếu không muốn vấp phải mìn, thủy triều và cát lún.
Muôn kiểu chờ xem diễu binh 30/4: Dựng lều, đắp chăn ngủ giữ chỗNgười dân TPHCM chuẩn bị lều, chăn gối, sẵn sàng "cắm trại" qua đêm để chờ xem khai mạc Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh: "Tôi muốn thức trọn đêm nay để vui chung với thành phố này""50 năm, chúng tôi đổ xương đổ máu để giành độc lập, thống nhất đất nước. Còn đêm nay, chúng tôi quyết tâm thức vui chung với thành phố này", cựu chiến binh Phạm Văn Tuấn xúc động nói.
Nhân viên kéo đồng nghiệp vào con đường làm giấy tờ giảSau khi móc nối với đối tượng bên ngoài, Thắng rủ thêm nhiều nhân viên của cùng công ty vào con đường sản xuất giấy tờ giả khiến cả nhóm bị bắt.
"Mẹ không những đưa con tới thế giới 1 lần, mà còn cứu con thêm lần nữa…""Con lúc nào cũng biết ơn mẹ. Mẹ không những đưa con tới thế giới 1 lần, mà còn cứu con thêm lần nữa…", một người được ghép gan ở TPHCM 20 năm trước, chia sẻ.
Cuộc gặp khiến con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bật khóc ở Việt NamNghe bà Hồng kể về anh hùng Bảy Đen, ông Craig nghẹn ngào rơi nước mắt. Bà Hồng cảm nhận được "tiếng nói chung" của người đàn ông Mỹ, những dằn vặt của ông về sai lầm người cha đã gây ra ở Việt Nam.
Người mẹ 104 tuổi và hai mảnh ký ức dưới một mái nhà"Ngày trẻ, Quỳnh rất thích súng. Nghe tin khám tuyển gọi nhập ngũ, nó giấu bố mẹ rồi lên đường. Ngày đi, nó chẳng kịp nói lời từ biệt", mẹ Phong rưng rưng nước mắt.
Chi tiền triệu thuê nhà mặt phố xem diễu binh để khỏi... ngủ công viênĐể có vị trí đẹp xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4, nhiều người chọn ngủ ngoài phố để giữ chỗ, số khác chấp nhận chi tiền triệu thuê khách sạn để có trải nghiệm thoải mái hơn.
CSGT kịp thời hỗ trợ bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc về với gia đìnhQuá trình làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT Hà Nội đã phát hiện và giúp đỡ một bé trai đi lạc trở về với gia đình an toàn.
Cha mẹ dẫn con nhỏ ngủ xuyên đêm trên vỉa hè ở TPHCM chờ xem diễu binh"Đời người mấy lần có dịp chứng kiến kỷ niệm 50 năm lễ 30/4. Đây là lần đầu tiên cả nhà tôi ngủ trên vỉa hè và háo hức chờ đợi một chương trình như vậy", chị Tâm nói
Nguyễn Quang Anh: "Tôi đã đánh đổi rất nhiều để theo đuổi ca hát"Tạm gác diễn xuất để tập trung cho âm nhạc, Nguyễn Quang Anh - Top 12 "Điểm hẹn tài năng" - quyết tâm chinh phục khán giả với hình ảnh một ca sĩ chuyên nghiệp.
Người phụ nữ lấy thân mình chặn xe tăng, dùng đôi tay đẩy nòng súng lên caoKhi địch đưa đoàn xe tăng đến càn quét xóm làng, bà là người dẫn đầu chị em xông ra, lấy thân mình chắn ngang đoàn xe, dùng đôi tay trần đẩy nòng súng lên cao, không cho chĩa vào đồng bào…