Người phụ nữ mất con, nằm liệt được bạn đọc giúp đỡ hơn 140 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh của chị Triều, bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình chị hơn 140 triệu đồng, để anh chị an tâm chữa bệnh.
Đề xuất lao động nữ sinh con đi làm sớm không phải đóng BHXHCán bộ công đoàn kiến nghị tăng số lần được nghỉ khám thai trong thời gian mang thai, không phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản.
Du khách kể lại trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Triều TiênKhi trượt xuống từ đường núi còn hoang sơ gần như nguyên vẹn, vị khách người Nga cho biết cô thấy "hài lòng 100%".
Mùa hạn mặn kỳ lạ: Nơi ruộng đồng khô khốc, chỗ đường hóa thành sôngĐBSCL đang vào cao điểm nắng nóng, khô hạn và xâm nhập mặn khiến nhiều nơi thiếu nước tưới tiêu, sinh hoạt. Tuy vậy, lại có chỗ đường sá ngập ngụa nước, triều cường bất thường.
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ bé gái mắc ung thư xươngChia sẻ cùng em Hồng Thu (15 tuổi) mắc ung thư xương, nhiều bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ số tiền hơn 140 triệu đồng.
Mã số 5168: Bố mẹ bất lực không có 200 triệu đồng, cậu bé lớp 9: "Xin cứu chân cho con"Mắc bệnh ung thư xương, cách duy nhất để cứu tính mạng và giữ lại chân cho cậu bé lớp 9 là ghép xương. Biết bố mẹ nghèo bất lực trước số tiền 200 triệu đồng, cậu bé khẩn cầu nhà hảo tâm giúp đỡ.
Hàng trăm người dính bẫy "sang Hàn Quốc kiếm 50 triệu đồng/tháng"Nợ nần chồng chất, công việc bấp bênh, nhiều người dân Quảng Ngãi vay tiền nộp cho người quen để sang Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, tiền của họ một đi không trở lại, hàng trăm người làm đơn tố cáo.
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp giữ lại chân cho con gái em"Đón nhận số tiền hơn 240 triệu đồng bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Lò Thị May (mẹ bệnh nhân Hồng Thu) nghẹn ngào: "Có số tiền trên, Thu sẽ ghép xương, không phải cắt chân nữa, cảm ơn bạn đọc Dân trí".
Thăm nơi từng an táng thân mẫu Bác Hồ ở HuếBà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng được an táng ở triền phía tây núi Bân (thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) từ khi bà mất năm 1901 đến năm 1922.
Kỳ lạ cây đa ôm cây thị và cây ổi biết cười ở Lam KinhỞ Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có 18 cây di sản. Trong đó có những cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm nhưng vẫn xanh tốt.
Giới trẻ Việt chọn tour du lịch nước ngoài: Không độc thì phải lạ!Các đơn vị lữ hành đánh giá, hiện nay nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt đã phần nào phục hồi so với thời điểm trước dịch Covid-19, song, sở thích và mong muốn của du khách có nhiều thay đổi.
Nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người: Nỗi lòng người cha cầu mong phép màuTrước những biến cố liên tục ập đến gia đình, ông Thành gần như "đầu hàng" số phận. Người cha cầu mong phép màu để con gái tiếp tục thực hiện những giấc mơ của mình.