Chủ nhà viết thư xin lỗi... trộmMột cặp đôi ở Anh đã viết thư gửi cho những tên trộm đột nhập vào nhà của họ kèm với lời xin lỗi vì nhà “không có nhiều thứ để lấy”.
45 tuổi, tôi vẫn phải... xin phép mẹ mỗi khi ra đường đi chơiTôi năm nay 45 tuổi, không chồng, không con, không có bạn thân, không tài khoản mạng xã hội, không công việc ổn định.
Hành động của nam công nhân môi trường nhận “mưa lời khen"Do bất cẩn trong lúc đẩy xe rác đã va quẹt vào đầu ô tô làm xây xước nhẹ, anh công nhân môi trường ở tỉnh Gia Lai viết giấy tay để lại kèm số điện thoại, cùng lời xin lỗi chân thành.
Chủ quán "nói đùa" 3 bát bún 1,2 triệu đồng viết thư tay xin lỗi kháchChủ quán bún riêu số 54 Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã gửi hoàn trả cho khách hàng số tiền thừa 1,08 triệu đồng. Sau đó, vị khách đã ủng hộ số tiền vào Quỹ Vì người nghèo của phường Bách Khoa.
Dân trí - hành trình vững bước 20 nămVới sự tự chủ tài chính, trụ sở khang trang, đội ngũ chuyên nghiệp và hệ thống thiết bị hiện đại, Dân trí đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng và tự hào của chặng đường phát triển 20 năm qua.
Vụ Phúc Sơn: 72,5 tỷ đồng, 2,62 triệu USD và những lời hối hậnTheo cáo buộc, Nguyễn Văn Hậu đã đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD.
Quán hải sản "nóng bỏng" với dàn phục vụ nam cơ bắp vạm vỡ bất ngờ đóng cửaQuán hải sản được mệnh danh "nóng bỏng nhất Bangkok" ở Thái Lan bất ngờ tuyên bố sẽ đóng cửa vào cuối tháng 7 tới đây. Trước đó nơi này trở thành điểm đến hút khách, kể cả với du khách Việt Nam.
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam xin lỗi vì để thí sinh múa ở điện Thái HoàBan tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 đã chính thức xin lỗi, nhận trách nhiệm sau những tranh cãi liên quan đến tiết mục múa của thí sinh Võ Thị Thanh Bình tại sân chầu điện Thái Hòa (Đại Nội Huế).
Mở rộng không gian phát triển và luyện rèn đội ngũTinh thần phục vụ nhân dân sẽ thành triết lý sống và làm việc để ai không đáp ứng công việc sẽ phải tự động đứng sang bên…
Chồng ngoại tình, tôi liên tục làm một việc để rồi hối hận không kịpTôi luôn cho mình là đúng. Đến một ngày, chồng tôi bảo anh không đủ dũng cảm là người chia tay. Nhưng nếu tôi viết đơn ly hôn thì anh sẽ ký.
Vụ sinh viên vô lễ với cựu chiến binh: Trường Văn Lang họp khẩnSáng 1/5, Trường Đại học Văn Lang tổ chức một cuộc họp khẩn liên quan đến vụ việc nam sinh viên của trường có hành vi thiếu chuẩn mực, to tiếng với cựu chiến binh.
Sau ĐH Văn Lang, HUTECH xử lý sinh viên vô lễ với cựu chiến binhSau khi nhận được lời xin lỗi từ sinh viên trường HUTECH, các cựu chiến binh mong muốn cộng đồng xã hội tạo điều kiện để em này sửa sai, tiếp tục học tập. Nhà trường cũng đã có hình thức xử lý.