Bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư của người mẹ "là học sinh cấp 3"

(Dân trí) - Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), kèm theo mảnh giấy có nội dung xin nhờ nuôi giúp vì “cháu là học sinh cấp 3, do lỡ dại đã có thai và sinh em bé”.

Ngày 4/3, UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ chăm sóc bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Sóng (trú thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú) phát hiện bé trai hơn 1 tháng tuổi nằm trong chiếc làn nhựa đặt trước cổng nhà.

Bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư của người mẹ là học sinh cấp 3 - 1

Cháu bé được đặt nằm trong làn nhựa để trước cổng nhà người dân (Ảnh: UBND xã Ia Hrú).

Kiểm tra bên trong, bà Sóng thấy kèm theo một mảnh giấy viết tay với nội dung: “Cháu là học sinh cấp 3, do lỡ dại nên đã có thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học nên nhờ mọi người nuôi giúp”. Trong thư, người viết cho biết bé trai này sinh ngày 16/1.

Sau đó gia đình bà Sóng đã trình báo chính quyền địa phương và đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Ia Hrú để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, bé trai khỏe mạnh, không dị tật bẩm sinh, cân nặng gần 5kg.

Đại diện UBND xã Ia Hrú cho biết sau khi kiểm tra sức khỏe, địa phương đã tạm thời giao cháu bé cho gia đình bà Sóng chăm sóc. Chính quyền đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu.

Nếu quá thời hạn theo quy định không có người đến nhận, xã sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai hoặc giải quyết cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.