Shipper cây cảnh kiếm tiền triệu mỗi ngày dịp cận TếtNhững năm gần đây, nhu cầu chơi cây cảnh càng ngày càng nhiều, vì thế những người làm dịch vụ chở thuê cây cảnh cũng không khó để kiếm tiền triệu mỗi ngày vào dịp cận Tết.
"Người vận chuyển" chạy "sô", kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ chở cây cảnhCận Tết Nguyên đán, những "người vận chuyển" lại ăn nên làm ra nhờ dịch vụ chở thuê cây cảnh. Tùy thuộc vào quãng đường gần xa mà người vận chuyển sẽ nhận được thù lao 100.000 - 200.000 đồng/cây.
"Chở Tết" kiếm tiền triệu mỗi ngày ở TPHCMNhững ngày cận Tết Ất Tỵ, dạo quanh các chợ hoa ở TPHCM, không khó để bắt gặp những người chở hoa thuê, mang hương xuân đến cho các gia đình.
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
Chở hoa Tết kiếm 200.000 đồng, coi chừng bị phạt gấp 4 lầnTheo quy định mới, người điều khiển xe kéo, đẩy xe khác chở đào, quất cồng kềnh, hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, gây mất an toàn giao thông, có thể bị xử phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
Tiểu thương co ro trong đêm lạnh, mong bán hết hoa để về nhà ăn TếtHàng trăm tiểu thương co ro trong đêm lạnh, chịu cảnh muỗi cắn để bán hoa Tết ở TPHCM, ai cũng mong bán được hoa và về quê nhà đón giao thừa cùng gia đình.
Mai vàng "ngồi" container từ miền Tây ra Hà Nội phải sưởi ấm bằng đènMở cửa gian hàng đã gần 2 tuần, đến nay, có tiểu thương chưa bán được cây hoa mai nào dù quá trình chăm sóc rất kỳ công.
500 chậu quất Tết được "giải cứu" trong đêm và tình người ngày cuối nămNgày 28 Tết, hình ảnh người đàn ông khắc khổ giữa chợ hoa vắng khách ở Bình Dương đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Chỉ sau một đêm, hàng trăm người kéo đến "giải cứu" quất cảnh.
Đào Tết giá vài chục triệu đồng/cây "đi đường bộ" vào TPHCMỞ TPHCM hiện nay, đào Tết đa dạng về giá cả, từ vài trăm nghìn đồng/cành đến vài chục triệu đồng/cây. Giá đào năm nay cao hơn mọi năm, do ảnh hưởng mưa lũ, chi phí vận chuyển...
Vận chuyển trái phép gần 4 tạ sâm từ Trung Quốc về Việt NamTiến thuê 5 người vận chuyển sâm từ biên giới về nhà, tuy nhiên các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Chậu quýt khổng lồ nặng 12 tấn được đại gia Hưng Yên chốt ngay trong ngàyChậu quýt siêu to khổng lồ với tên gọi "Ngũ phúc quần tụ" được một vị đại gia sống tại Hưng Yên chốt ngay trong ngày sau khi tới xem. Anh Hoàn, cha đẻ của tác phẩm cho biết đã lên ý tưởng suốt 2 năm.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.