Thanh Hóa: Hơn 30 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị LýChiều ngày 28/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 32.635.000đ đến với mẹ con chị Nguyễn Thị Lý, đội 12, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Ngày nào con cũng ngoan, sao bố đi mãi không về”.
Trao 1 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị LýChiều 28/12, đại diện báo Điện tử </>Dân trí</i> đã đến thăm và trao 1.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Lý, người mẹ của những đứa trẻ vạn đò trong bài viết: “Chông chênh nhưng phận người trên đò”.
Nghệ An: Thêm 27 triệu đồng đến với cháu bé nụ cười tím ngắtChiều ngày 25/6, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao 27.450.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Lý - mẹ bé Uyên nhân vật trong bài biết "Nụ cười "tím ngắt" của cô bé 7 tuổi chỉ nặng 10kg".
04:17Mã số 2063: Khốn cùng hai vợ chồng cùng mắc bệnh ung thưTrời lạnh như cắt, chị Nguyễn Thị Lý (xóm 9, xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An) nhăn nhó bởi vết mổ chưa liền miệng. Ngay sau khi được kết luận bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chị Lý được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày và bước vào giai đoạn xạ trị để ức chế sự lây lan của tế bào ung thư sang các bộ phận khác của nội tạng. Chăm chị Ly ở Khoa nội, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chỉ có người mẹ đẻ đã già, đôi mắt vàng vọt trũng âu lo. Anh Lương Văn Quyền, chồng chị Lý cũng đang trong giai đoạn xạ trị ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Vợ bệnh, con thơ, anh Quyền được anh em trai thay nhau ra Hà Nội chăm sóc.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Bán bánh mì, bún bò ở Hồng Kông, người phụ nữ gốc Việt thu 100 triệu/ngàyDoanh thu 3.000-4.000 USD/ngày là thành quả của chị Ngọc Dung sau hơn 10 năm khởi nghiệp nhà hàng Việt tại Hồng Kông (Trung Quốc). Với chị, niềm hạnh phúc nhất chính là quảng bá được ẩm thực Việt.
Công nhân may thành bà chủ tiệm bánh xèo, mua nhà bạc tỷVào TPHCM để đi làm công nhân, chị Thủy ngày đêm nỗ lực, làm đủ loại công việc cho đến khởi nghiệp nhiều lĩnh vực. Giờ đây, chị đã là chủ tiệm bánh xèo, mua được nhà phố sau hàng chục năm phấn đấu.
Vụ học sinh đọc sách có cảnh "giường chiếu": Phụ huynh tranh cãi gay gắtMột cuộc tranh cãi gay gắt diễn ra trên mạng xã hội giữa nhiều phụ huynh về quan điểm những cảnh "giường chiếu" trong cuốn sách vừa được Trường Quốc tế TPHCM phát cho học sinh.
Mã số 5196: Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổiSinh ra không được sự chăm sóc của bố, người mẹ không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tuyết vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ. Nhiều hôm, 2 mẹ con chỉ chia nhau suất cơm từ thiện.
Sụt lún ở Bạc Liêu: "Trong tích tắc tiền của dành dụm tan tành hết""Chỉ trong tích tắc thôi mà bao nhiêu tiền của dành dụm tan tành hết. Giờ mình phải ráng làm để cất lại cái nhà chứ biết làm sao bây giờ", chị Huyền rầu rĩ nói khi căn nhà bị sụt lún do hạn hán.
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
Vợ nạn nhân vụ nổ lò hơi: "Phải chi vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ""Bình thường em gọi điện thoại chồng luôn nghe máy, nhưng hôm đó em gọi mãi không liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lành rồi", chị Đào có chồng thiệt mạng trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, nhớ lại.