1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 30 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị Lý

(Dân trí) - Chiều ngày 28/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 32.635.000đ đến với mẹ con chị Nguyễn Thị Lý, đội 12, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Ngày nào con cũng ngoan, sao bố đi mãi không về”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ mẹ con chị vào tuần 5/5: 9.410.000đ và tuần 1/6: 23.225.000đ

Chúng tôi trở lại thăm mẹ con chị, vẫn những hình ảnh xác xơ, tiêu điều. Căn nhà rách nát với những đứa trẻ con nheo nhóc. Người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ chỉ biết ôm con khóc vì bất lực. Mất đi người chồng trụ cột trong gia đình khiến chị vẫn chưa thể đứng vững trước những chông chênh của cuộc đời. Đã nửa năm, người đàn ông ấy bỏ mẹ con chị rời xa thế giới này nhưng chị vẫn chưa chấp nhận sự thật.

Mỗi ngày trôi qua chị bảo rằng vẫn đánh lừa bản thân mình, anh chỉ đi đâu đó xa như những ngày anh còn sống rồi sẽ trở về với mẹ con chị thôi, thằng bé con chị cũng vậy, mỗi ngày đều đặn thắp hương cho bố nhưng không ngày nào nó thôi hỏi bố nó khi nào sẽ trở về.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình chị Nguyễn Thị Lý
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình chị Nguyễn Thị Lý

Chồng chết, hai đứa con còn quá nhỏ, không nhà cửa, không công việc khiến người phụ nữ ấy đã hơn một lần nghĩ đến cái chết nhưng rồi vì con chị lại cố gắng sống để các con có chỗ dựa trên đời và dưới suối vàng hương hồn anh được thanh thản.

Ôm đứa con đỏ hỏn trong tay, chị bảo vài ngày tới chị sẽ gửi chúng cho ông bà để đi làm thuê lấy tiền trang trải cuộc sống cho cả mấy mẹ con. “Dứt ruột đẻ chúng ra, khi chúng còn quá nhỏ mà phải xa chúng mình cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao được” – chị thở dài, nước mắt lã chã rơi.

Chị bảo, từ ngày hoàn cảnh gia đình được đăng tải trên báo, nhiều bạn bè của anh, nhiều nhà hảo tâm cũng tìm về động viên mẹ con chị, họ mua quần áo, sữa cho hai đứa rồi còn cho tiền nữa khiến chị cũng phần nào được an ủi.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, chị không cầm được nước mắt. “Mẹ con tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến quý báo, đến tất cả những nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên mẹ con tôi trong cơn hoạn nạn này. Những tình cảm mà mọi người dành cho mẹ con tôi, cả đời này tôi không thể nào quên. Số tiền bạn đọc ủng hộ, tôi sẽ làm sổ tiết kiệm để cho con học hành sau này”.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh chia sẻ: "Thay mặt chính quyền địa phương, tôi vô cùng biết ơn đến quý báo, quý bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị Lý cũng như giúp đỡ địa phương. Địa phương rất mong nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng để gia đình chị Lý phần nào được an ủi cũng như vượt qua cuộc sống khó khăn này".

Nguyễn Thùy