1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 1 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Lý

(Dân trí) - Chiều 28/12, đại diện báo Điện tử </>Dân trí</i> đã đến thăm và trao 1.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Lý, người mẹ của những đứa trẻ vạn đò trong bài viết: “Chông chênh nhưng phận người trên đò”.

Cả một khu vạn đò đông đúc, chật chội, phải nhờ cán bộ ủy ban dẫn đường mới tìm ra được đúng số đò của chị Lý. Trong cái chòi nhỏ vậy mà bốn mẹ con từ sinh hoạt ăn uống đến giấc ngủ đều tại đó. Mấy đứa trẻ đi vắng, chị nằm một mình sau bức màn trông có vẻ ẩm thấp, tối tăm. Biết được có người giúp đỡ chị mừng đến nghẹn lại: “ Tôi có quen biết ai đâu mà lại có người giúp đỡ chứ, mấy tuần trước tôi cũng nhận được giấy báo nhận tiền mà không biết là ai đã giúp đỡ”.

 

Trao 1 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Lý - 1

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí cho chị Lý

 

Khi nghe được giải thích là tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, chị vui mừng: “Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp mấy mẹ con tôi có được số tiền này, không ngờ ở cái xóm vạn đò này vẫn được nhiều người quan tâm đến vậy”.

 

Khắp căn nhà không có một thứ gì đáng giá, phía trên bếp có treo một bao phồng tôm, chưa kịp hỏi thì chị cho hay: “Cái bao ấy của tụi nhỏ đó, ngày nào cũng vác bao đi khắp nẻo đường mới đủ tiền sinh sống được”. Huế vào những ngày đông giá rét, vậy mà các em cũng chịu khó đi khắp nơi, quanh xóm phường bán không hết thì lên chợ Đông Ba có khi qua tận các quán nhậu xa hơn để kiếm khách.

 

Căn bệnh xơ bướu vú của chị không biết lấy tiền đâu ra để chữa, đành nén cơn đau, nhìn những đứa con mưa lạnh đến tê người chị cũng xót lòng: “Thân làm mẹ mà không nuôi nổi con được ăn học tử tế, mỗi khi thấy chúng vất vả mưu sinh tôi lại thấy tui nhục vô cùng”.

 

Số phận của mấy mẹ con nghèo này không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng với chị luôn le lói một tia hy vọng rằng: “Khi trưởng thành, các con tôi sẽ có được công ăn việc làm đàng hoàng là được”. Hy vọng nhỏ nhoi đó tôi tin sẽ trở thành hiện thực.

 

Linh Phương