Mã số 5786: Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sốngHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.
Mã số 5782: 10 năm chiến đấu với bạo bệnh, chàng trai 18 tuổi khát khao được sốngHàng chục năm chống chọi với đủ các loại bệnh tật, sức lực đã cùng kiệt, nhưng chưa khi nào Huy nguôi khao khát được sống, được trở về lớp học.
Ba tháng 2 cơn bão dữ dội và một trận lụt lớn, người dân giúp nhau vượt khóTrong 3 tháng, người dân Hà Tĩnh liên tiếp chống chọi với 2 cơn bão dữ dội và một trận lũ lụt lớn ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Cùng với chính quyền, người dân nơi đây đang hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.
Mã số 5669: Số phận "đóng dấu khổ cực", vợ chồng và 2 con cùng quẫn vì bệnh tậtAnh Lim mắt đã mờ dần, nhiều khi đút miếng cơm cho đứa con bị bệnh Down cũng không xong. Chị Dương bệnh ngày càng nặng. Nay, "niềm hy vọng" cuối cùng của gia đình cũng đổ bệnh, khiến họ cùng quẫn.
Cậu bé ở Bắc Ninh hát tặng chiến sĩ bộ đội giúp hộ đê hút 5 triệu lượt xemTrong buổi giao lưu văn nghệ tri ân chiến sĩ giúp gia cố đê ở xã Tam Giang (Bắc Ninh), màn biểu diễn ca khúc "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" của bé Trần Đức Duy (6 tuổi) lập tức gây sốt.
Nữ điều dưỡng kịp thời sơ cứu, giúp cháu bé đuối nước qua cơn nguy kịchKhông may ngã xuống kênh nước, cháu bé 19 tháng tuổi ở Quảng Trị rơi vào tình trạng ngừng tim, cơ thể tím tái, rất may được một nữ điều dưỡng sơ cứu kịp thời, giúp qua cơn nguy kịch.
Giả danh nhà sư đi lừa tiền bằng chiêu "có vong theo"Không có công ăn việc làm, Tấn đóng giả nhà sư rồi dọa nhiều phật tử ở Đắk Lắk rằng đã bị "vong theo" và phải chuyển tiền để Tấn hỗ trợ "trừ vong".
Mã số 5443: Bé gái 10 tuổi mắc ung thư: "Bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học?"9 tuổi, Gia Hân mắc bệnh quái ác, phải cắt bỏ một bên thận. Một năm sau, khi chưa hồi phục hoàn toàn, bé gái lại bị ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.
Hơn 64 triệu đồng đến với người đàn bà của tận cùng nỗi đau“Có tiền rồi chị sẽ lo xong 49 ngày của anh sau đó sẽ lên viện nong tim em ạ. May mắn cho chị quá, nếu không có bạn đọc Dân trí giúp đỡ thì chị không biết đến bao giờ mới có tiền đi chữa bệnh và lo cho các cháu nữa”.
Nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng ThápQua khám nghiệm xác định anh K. và cháu T. tử vong do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, ngưng hô hấp tuần hoàn; còn chị T. chết vì ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do bị siết cổ.
Chạy đua từng phút cứu thai phụ vỡ tử cung, em bé lọt ra ngoàiThai phụ nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội, máu chảy bất thường. Trước đó, chị không đi khám thai định kỳ dù từng sinh mổ do khung chậu hẹp.
Mã số 5750: Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con trai trọng bệnh“Tôi sống được đến thời điểm này đã là phép màu. Gia đình không còn khả năng chữa bệnh nên tôi mong cộng đồng hỗ trợ để con tôi được sống”, người mẹ bị ung thư khẩn cầu.