Mã số 5535: Cảnh khốn cùng của gia đình như bị "trời đày"Vợ bị ung thư, chồng gặp tai nạn khi đang trên đường đi mua thuốc, các con cũng mang bệnh, cả gia đình rơi vào tuyệt vọng.
Mã số 5538: Nữ sinh lớp 7: "Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu"Nhà quá nghèo, thiếu thốn mọi thứ, thường xuyên ăn không đủ no, nhưng điều khiến cô bé lớp 7 hiếu học lo lắng nhất: "Cái bàn gãy chân rồi, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu".
Mã số 5536: Mẹ góa mắc bệnh máu ác tính: "Bố các cháu không còn, xin rủ lòng thương!"Chồng qua đời bởi căn bệnh u não, 7 năm sau, vợ phát hiện mắc bệnh máu ác tính. Chật vật sống qua ngày trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa cầu xin nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ.
Mã số 5539: Người thợ hồ xin hòm làm đám tang cho con gái bị tai nạn ở Bình DươngNữ sinh lớp 11 trên đường đi học về đã bị xe đầu kéo cán tử vong tại TP Dĩ An (Bình Dương). Gia cảnh khó khăn, người cha đã đi xin hòm để mai táng cho con gái.
Mã số 5512: "Mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian, để các con có mẹ lâu hơn!"Mẹ bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, bố bị tai nạn lao động hỏng một mắt, sức khỏe suy yếu, hai chị em ở Thanh Chương, Nghệ An đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng, tương lai mịt mù.
Trao hơn 145 triệu đồng đến người đàn ông mắc ung thư vòm họngCảm thương hoàn cảnh anh Chu Khánh Quân không may mắc căn bệnh ung thư vòm họng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 145 triệu đồng, giúp anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
Anh chị chồng ly hôn, tôi uất ức vì phải "gánh" thêm hai đứa cháuTừ khi anh chị chồng ly hôn, tôi tự nhiên phải gánh trách nhiệm nuôi các cháu. Trong khi đó, tôi cũng có con, có công việc của riêng mình.
Thế tiến thoái lưỡng nan của tiểu thương chợ truyền thốngGồng lỗ mấy năm qua, tiểu thương chợ truyền thống có người quyết định bỏ cơ nghiệp hàng chục năm để làm nghề khác, có người cố gồng gánh, bám trụ dù không biết sẽ phải thay đổi thế nào.
Hành trình đặc biệt của nữ phóng viên trẻ"Với mình, làm những việc tốt trong khả năng chính là cách để bày tỏ lòng biết ơn với cuộc đời, bởi cuộc đời đã trao cho mình quá nhiều điều may mắn".
"Chồng em không còn nhưng ân tình bạn đọc Dân trí là mãi mãi"Xúc động đón nhận số tiền hơn 116 triệu đồng bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Phương Lan nghẹn ngào nói: "Chồng em không còn, nhưng ân tình bạn đọc Dân trí là mãi mãi".
Mã số 5526: Vợ tai biến sau sinh, viện phí gần 30 triệu/ngày, chồng nghèo chết lặngHơn 40 ngày hồi sức tích cực, tính mạng người vợ gặp tai biến sau sinh vẫn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Với chi phí chữa trị 20-30 triệu đồng/ngày, người chồng nghèo không biết xoay xở ra sao.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.