Liệu có sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 trên Trái Đất?Hành tinh của chúng ta đã trải qua năm lần tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử, và các nhà khoa học lo ngại rằng chúng ta đang trải qua lần thứ sáu.
Làm nông nghiệp tử tế... không sợ ếVới niềm tin làm nông nghiệp tử tế thì không sợ ế, bà Hiền đã vượt qua rào cản, biến vùng đất bỏ hoang thành vườn rau, quả cho thu nhập cao, giúp nhiều lao động địa phương có việc làm.
Cảnh hoang tàn, đổ nát tại Ga Ninh Bình cũ khiến nhiều người rùng mìnhSau chục năm không còn thực hiện chức năng của ga đường sắt, Ga Ninh Bình cũ bị bỏ hoang, trở nên hoang tàn, đổ nát, cảnh tượng bên trong khiến nhiều người rùng mình.
Cận cảnh ký túc xá bỏ hoang được cấp thêm vốn "hồi sinh" thành nhà công vụSau hơn 1 thập kỷ bỏ hoang, dự án ký túc xá sinh viên ở Ninh Bình được cấp thêm hơn 200 tỷ đồng để "hồi sinh" thành nhà công vụ, phục vụ cán bộ sau hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.
Hình ảnh khó tin bên trong nhà công sản nằm giữa khu đô thị mới ở HuếMột tòa nhà công sản tại Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, thành phố Huế bị đập phá tan hoang, trở thành bãi rác sau thời gian bàn giao cho đơn vị mới.
Tìm hướng gỡ vướng cho hàng chục "biệt thự ma" ở Măng ĐenLiên quan đến việc hàng loạt biệt thự bị bỏ hoang ở Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương đang xem xét rà soát, đánh giá hiện trạng để có hướng xử lý các vướng mắc.
Bên trong "quả bom nổ chậm" sắp được phá dỡ để xây trường học ở TPHCMChung cư 119B Tân Hòa Đông ở quận 6, TPHCM, từng là mái nhà của 80 cư dân, nhưng giờ đây đã trở thành phế tích đổ nát, không còn bóng người sinh sống.
Định đoạt số phận dự án ký túc xá 860 tỷ đồng "đắp chiếu" 16 nămSau 16 năm "đắp chiếu", số phận của dự án ký túc xá sinh viên 860 tỷ đồng bỏ hoang ở Ninh Bình đã được định đoạt, đầu tư thành dự án Khu nhà ở công vụ phục vụ cán bộ.
Phó Thủ tướng: “Thuế bất động sản nên đánh vào đất bỏ hoang, nhà để trống”Theo Phó Thủ tướng, cần kiên định nguyên tắc thuế bất động sản nên đánh vào đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ, nhà xây xong để trống; không đánh vào dự án sử dụng nhiều đất để phát triển.
Nhà thơ, Nhà báo Phan Huy đã “Ngược bến sông mơ”“Tôi không coi thơ là một nghề nhưng không thể không làm thơ. Tôi đã làm được hơn điều nhất thiết đó”, nhà thơ, nhà báo Phan Huy từng chia sẻ.
Người dân liên tiếp giao nộp nhiều động vật quý hiếmVườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm như công xanh, rùa núi vàng, khỉ mốc, trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.