Làm nông nghiệp tử tế... không sợ ế

Hạnh Linh

(Dân trí) - Với niềm tin làm nông nghiệp tử tế thì không sợ ế, bà Hiền đã vượt qua rào cản, biến vùng đất bỏ hoang thành vườn rau, quả cho thu nhập cao, giúp nhiều lao động địa phương có việc làm.

Trước khi trở thành chủ nông trại rộng 7ha, bà Tống Thị Hiền (49 tuổi), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là một đầu mối cung ứng thực phẩm cho các đơn vị trường học, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

Bà kể, năm 2018, nhận thấy thị trường khan hiếm rau xanh, thịt, trứng sạch, trong khi nhu cầu của người dùng lại rất lớn, nên bà quyết định “bỏ phố về quê”.

Làm nông nghiệp tử tế... không sợ ế - 1

Bà Hiền bên vườn nho Hạ đen đang kỳ thu hoạch (Ảnh: Hạnh Linh).

Nghĩ là làm, bà thuê 3ha đất hoang hóa của người dân ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa để trồng rau, nuôi gà, với mong muốn chủ động nguồn thực phẩm sạch, an toàn.

Quyết định của bà Hiền từng khiến nhiều người bất ngờ.

“Cánh đồng thuộc thôn Triệu Tiền và Hiệp Khởi, phường Đông Tiến là vùng đất sản xuất kém hiệu quả, bà con bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ai nghe tôi định thuê lại đất ở đó làm nông nghiệp cũng lắc đầu bảo “khùng”. Ngay cả gia đình tôi cũng can ngăn, khuyên tôi không nên rải tiền vào cánh đồng hoang”, bà Hiền nói.

Tuy nhiên, theo bà Hiền nếu kiên trì, chịu khó cải tạo, đất sẽ hồi sinh. Cãi lại cả gia đình, bà vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nửa năm đầu, bà thuê nhân công đổ đường bê tông, phát cỏ dại, be bờ, mua phân chuồng về cải tạo đất.

“Lúc đó, nhiều người đến xem rồi cười, bảo tôi chắc chắn lỗ. Nhưng tôi nghĩ, nông nghiệp sạch là xu hướng, miễn mình làm tử tế thì không sợ ế”, bà Hiền chia sẻ.

Làm nông nghiệp tử tế... không sợ ế - 2

Từ vùng đất hoang, bà Hiền đã biến thành nông trại màu mỡ (Ảnh: Hạnh Linh).

Trời không phụ lòng người, cuối năm 2018, những luống rau đầu tiên mọc lên xanh mướt, bà bắt đầu có sản phẩm bán ra thị trường.

Đến năm 2020, từ nguồn lợi nhuận rau sạch, bà có thêm động lực mở rộng đất canh tác lên 7ha để nuôi thêm gà, lợn, cây ăn quả.

Bà Hiền cho biết tất cả sản phẩm tại nông trại được trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP (thực hành, sản xuất nông nghiệp tốt) an toàn, thân thiện với môi trường. Trung bình mỗi năm, nông trại của bà Hiền cung cấp hàng chục tấn thực phẩm ra thị trường.

“Thời gian tới, tôi sẽ mở cửa nông trại đón các đoàn học sinh, sinh viên tham quan, trải nghiệm quy trình sản xuất nông nghiệp sạch. Tôi muốn lan tỏa tình yêu với đất, với nghề nông, để mọi người thấy nông nghiệp không phải chỉ toàn lam lũ với bùn đất mà cũng đầy triển vọng nếu mình có đam mê và làm một cách khoa học”, bà chủ trang trại nói.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Hiền còn tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương, mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Làm nông nghiệp tử tế... không sợ ế - 3

Nông trại của bà Hiền đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương (Ảnh: Hạnh Linh).

“Quan trọng nhất của việc khởi nghiệp là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi mong ngày càng nhiều người trẻ yêu đất, yêu nông nghiệp, chung tay hồi sinh những cánh đồng “chết”, bị bỏ quên”, bà Hiền bày tỏ.

Ông Hà Kim Sơn, cán bộ Hội Nông dân phường Đông Tiến, cho biết từ cánh đồng sản xuất kém hiệu quả, bà con bỏ hoang, bà Tống Thị Hiền đã cải tạo thành nông trại màu mỡ.

“Với nghị lực và cách làm bài bản, mô hình nông nghiệp sạch của bà Hiền đang là minh chứng rõ ràng cho việc chỉ cần kiên trì và biết tính toán, ngay cả vùng đất hoang, sản xuất kém hiệu quả cũng có thể biến thành… “vườn” tiền”, ông Sơn chia sẻ.