Lễ động thổ xây dựng, trùng tu, tôn tạo quần thể chùa Vạn PhúcBan Kiến thiết chùa Vạn Phúc trân trọng kính mời Quý Phật tử đến tham dự Lễ động thổ, khởi công xây dựng, trùng tu, tôn tạo quần thể chùa Vạn Phúc vào 08h00, Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015.
Truyền thuyết rắn thần nhiều đầu ở Bình ĐịnhTrong truyền thuyết Ấn Độ giáo, rắn thần Naga là vua các loài rắn, thể hiện cho sức mạnh hủy diệt cái cũ, tạo ra cái mới. Rắn Naga ở Bình Định được xem là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Tết này có còn giống Tết xưa?Khi điều kiện kinh tế ngày càng cao, con người càng có xu hướng tìm về với nguồn cội. Đã là người Việt, tâm hồn hướng về ngày Tết luôn vẹn nguyên như thế.
Chiêm ngắm ngôi chùa dát vàng óng ánh nổi giữa lòng hồ ở thành phố di sảnChùa Bát Long nằm giữa lòng hồ cá voi ở thành phố di sản Hoa Lư, xung quanh bốn bề sóng nước mênh mông, trở nên lộng lẫy khi được dát vàng óng ánh.
Gần 100 người mẫu mặc áo dài lụa Hà Đông để quảng bá văn hóa ViệtSự kiện "Trình diễn áo dài lụa Hà Đông" nằm trong Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2024 sẽ có sự tham gia của nhiều người mẫu chuyên nghiệp và không chuyên.
Những ngôi chùa miền Tây thu hút chim, dơi về trú ngụ suốt nhiều thập kỷNhiều ngôi chùa ở ĐBSCL không chỉ nổi danh về lịch sử hình thành mà còn được biết đến với các tên gọi như chùa dơi, chùa cò... Lý do là những ngôi chùa ấy cũng là mái nhà của nhiều loài vật hoang dã.
Nắn đường vào "phút cuối" bị dân phản đối, chủ đầu tư đánh dấu lên cây dừaNhiều hộ dân ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho rằng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong nắn đường vào phút cuối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Ngắm khu lăng mộ các bà hoàng của triều Nguyễn ở HuếDi sản kiến trúc nghệ thuật triều Nguyễn không chỉ là lăng tẩm các vua, cung điện, đền miếu... mà còn có lăng của các bà hoàng, hoàng thân quốc thích của vua, nằm ở nhiều vị trí khác nhau ở Huế.
Hai bảo vật quốc gia ở ngôi cổ tự nổi tiếng linh thiêngChùa Thiên Mụ không chỉ nổi tiếng là ngôi chùa cổ có cảnh đẹp nhất xứ Huế mà còn lưu giữ 2 bảo vật quốc gia, thu hút đông đảo du khách tham quan.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.
Người Việt đón Tết xa quê: Mở tiệc đãi đồng hương, nhà ngập sắc đỏDù đang ở nơi xa xứ nhưng ngày Tết Nguyên Đán lại là dịp để những người con nơi phương xa được xích lại gần nhau, tận hưởng không khí ấm áp của ngày Xuân đang cận kề.