Bé trai hoại tử chân, suy hô hấp vì bị mèo cắnBé 4 tuổi ở Tuyên Quang được bà nội đắp thuốc nam lên vết thương do mèo cắn. Hậu quả, cháu rơi vào nhiễm khuẩn huyết nặng, chân hoại tử, phải điều trị tích cực.
Mải xem điện thoại, chàng trai không phát hiện rắn độc trườn sát chânXem lại camera giám sát, chị Anh Quyên (xã Chợ Lách, Vĩnh Long) chết lặng khi thấy một con rắn lục đuôi đỏ nằm ngay dưới chân anh trai mình. Người anh mải xem điện thoại nên hoàn toàn không hay biết.
Bác sĩ chạy đua với thời gian, giúp chàng trai thoát cảnh phải cắt chânVới sự nỗ lực của các bác sĩ, chàng trai 17 tuổi ở Quảng Trị đã thoát khỏi cảnh phải cắt cụt chân. Người này bị thương nặng do tai nạn giao thông.
Bé trai bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe tại khu du lịchTrong lúc chơi đua xe ở khu du lịch, bé trai 13 tuổi tông vào lan can chắn đường đua rồi té ngã, sau đó được phát hiện bị vỡ tinh hoàn.
Cặp vợ chồng 20 năm “cướp cơm Hà Bá”, mang gia tài đi cứu người trên sôngGần 20 năm mưu sinh trên sông Lam, chị Phúc không nhớ vợ chồng mình và người em trai đã cứu được bao nhiêu người nhảy cầu tự tử. “Họ làm điều dại dột nhưng mình không cứu không được”, chị Phúc tâm sự.
Bé trai 4 tuổi bị thủng ruột vì nuốt 10 cục pin và nam châmMột bé trai ở Cần Thơ vào viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Bác sĩ phát hiện bên trong đường ruột có nhiều cục pin và nam châm
Mã số 5725: Gia đình "trời đày", cha mất vì ung thư, mẹ cắt chân vì tiểu đườngCha qua đời vì ung thư trực tràng, mẹ bị tiểu đường phải cắt bỏ một chân. Anh Hùng là trụ cột của gia đình nhưng phải nghỉ làm thường xuyên để lo cho cha mẹ nên bị đuổi việc.
Mã số 5715: Xót cảnh người cha nghèo vùng cao hoại tử chân, 5 con thơ mờ mịt tương laiĐôi chân hoại tử vì biến chứng tiểu đường, ông Vàng A Câu (59 tuổi ở Điện Biên), trụ cột của gia đình 7 nhân khẩu, bất lực nhìn vợ ốm yếu và đàn con thơ sống lay lắt trong cảnh nghèo khó.
Tăng ca viêm màng não do não mô cầu, 82 người mắc trong 9 thángTheo thống kê của Bộ Y tế, trong tháng 9, nước ta ghi nhận 3 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu. Đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường hô hấp.
Hai anh em bị đàn ong bắp cày đốt tử vong: Bé trai 300 vết, bé gái 700 vếtNgày 28/6, tại một ngôi làng ở huyện Mục Định (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), một bé trai 7 tuổi và em gái 2 tuổi đã tử vong sau khi bị đàn ong bắp cày đốt hàng trăm vết.
Mã số 5731: Chồng bệnh nặng, vợ trẻ kiệt sức nuôi cả gia đìnhSau một đêm, anh Minh bất ngờ bị liệt 2 chân, không thể di chuyển. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống mưu sinh, chi phí chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình đều do người vợ gánh vác.
Vì sao bác sĩ phải ghép tạm tay đứt lìa vào chân cô gái mang song thai?Ê-kíp điều trị chia sẻ với phóng viên Dân trí lý do vì sao phải ghép tạm tay đứt lìa vào chân, cũng như tạm ghép cánh tay dập nát vào ổ bụng của cô gái mang song thai, thay vì nối lại ngay.