Giáo viên mắc Covid-19 tiếp xúc 500 người, mức độ lây nhiễm "trầm trọng"Qua điều tra bệnh sử, ngành y tế TPHCM xác định có khoảng 500 người tiếp xúc trực tiếp với giáo viên tiếng Anh bị nhiễm Covid-19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật đánh giá mức độ lây nhiễm rất trầm trọng.
Vụ chủ quán chê khách lấy 1.000 đồng: Tiền của mình, có gì mà không thoáng?Vụ việc chủ quán bánh tôm ở Hà Nội chê khách nhận lại 1.000 đồng tiền thừa là không thoáng thu hút sự chú ý từ dư luận. Ông Trần Trung Hiếu, chuyên gia ngành F&B cho rằng, chủ quán thiếu đàng hoàng.
Báo Dân trí đón nhận 100 triệu đồng tiếp sức người dân vùng lũ lụtNgày 6/11, đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS) thông qua báo Dân trí đã ủng hộ 100 triệu đồng tới đồng bào vùng lũ lụt.
Hành trình đưa 1.000 túi an sinh đến người dân vùng lũ Đà Nẵng và HuếNgay sau khi nhận được chỉ đạo của Tổng Biên tập báo Dân trí, cán bộ, phóng viên của báo chạy đua cùng thời gian để 1.000 túi an sinh đến với người dân vùng lũ một cách nhanh nhất có thể.
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: "Niels Lan Doky hội ngộ Thanh Lam sẽ bùng nổ""Lan Doky luôn tạo ra bất ngờ, còn Thanh Lam cảm xúc, bản năng và không bao giờ lặp lại chính mình. Khi hai cá tính ấy va chạm vào nhau, sự đồng điệu sẽ bùng nổ thú vị", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất thu hút hơn 1 triệu lượt kháchThủ tướng đánh giá Hội chợ Mùa Thu đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách, hàng nghìn cuộc giao thương trị giá gần 5.000 tỷ đồng, mở ra hướng phát triển mới cho hoạt động xúc tiến thương mại Việt Nam.
Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói “khách lấy lại 1.000 đồng là không thoáng”Nữ chủ quán ăn trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội khiến khách hàng bức xúc vì cho rằng việc chờ lấy 1.000 đồng tiền thừa là "không thoáng".
Đêm hòa nhạc mang dấu ấn Thanh Xuan Valley và Musique de SalonNgày 2/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), BIM Land đồng hành cùng Musique de Salon, tổ chức thành công sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa đẹp nhất”.
Hai anh Tây nói tiếng Việt, cùng dân vá bờ kè sạt lở ở Đà Nẵng gây sốtGiữa dòng người hối hả chống chọi thiên tai, hình ảnh hai anh Tây xắn tay khiêng từng bao cát, chung sức cùng bà con gia cố bờ kè An Lương (TP Đà Nẵng) nhận được nhiều sự chú ý.
“Em đến nơi trú bão an toàn rồi anh nhé!”Đưa con và các cháu đến nơi trú bão số 13, bà Nguyễn Thị Long vội vã gọi điện cho chồng: “Em đến nơi trú bão an toàn rồi anh nhé!”. Bà dặn chồng tranh thủ rời nhà trước khi bão ập đến.
Báo Dân trí khẩn trương trao 500 túi an sinh tới người dân vùng lũ Đà NẵngChiều 31/10, nước lũ đã rút khỏi phường An Thắng (TP Đà Nẵng) gần một ngày. Những mái tôn, bờ tường còn loang lổ vết nước, quần áo phơi dày kín hiên, người dân tất bật dọn dẹp đống ngổn ngang.
Nữ bí thư chi bộ 48 lần hiến máu cứu người và bé gái mang tên ân nhânSuốt 20 năm qua, chị Trần Thị Ly, một bí thư chi bộ thôn tại Quảng Trị đã có 48 lần hiến máu cứu người. Tên của chị được một cặp vợ chồng chọn để đặt cho con như cách gửi gắm lòng biết ơn.