1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền…

H.Long

(Dân trí) - Trận đấu với Australia cho thấy tiến bộ nhất định của tuyển Việt Nam. Dù có những tranh cãi liên quan tới quyết định trọng tài nhưng không phải vì thế mà đội bóng của HLV Park Hang Seo "lật thuyền".

"Trong chuỗi 10 trận thắng liên tiếp vừa qua, hiếm khi nào Australia gặp khó khăn lớn tới vậy" - đây là dòng nhận định được tờ Sportingnews (Australia) viết ra ngay sau trận đấu ở sân Mỹ Đình. Quan điểm trên đã được chính Rhyan Grant (cầu thủ bị chạm tay trong vòng cấm và sau đó, ghi bàn duy nhất cho Australia) nhắc lại trong buổi họp báo.

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền… - 1

Đội tuyển Việt Nam khiến Australia toát mồ hôi hột.

"Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt. Tôi thấy mọi đối thủ ở vòng đấu này đều khó chịu cả. Nếu bạn hỏi tôi đội tuyển Việt Nam hay Trung Quốc mạnh hơn, tôi không thể so sánh được" - Rhyan Grant nhấn mạnh.

Thực tế, không cần phải phân tích quá nhiều. Bởi những số liệu thống kê sau trận đấu đã chỉ rõ điều đó. Trong trận đấu này, Australia tung ra 6 cú dứt điểm, chỉ bằng một nửa so với đội tuyển Việt Nam (11 cú). Đội bóng xứ Chuột túi cũng chiến thắng nhờ… cú sút trúng đích duy nhất.

Tất nhiên, bóng đá không phải là "sự rập khuôn". Phong độ không phải trận nào cũng giống nhau. Australia có thể chiến thắng tưng bừng trước Trung Quốc không có nghĩa rằng họ lặp lại điều tương tự trước Việt Nam.

Thế nhưng, để khiến cho Australia có "ngày thi đấu tồi tệ" (theo nhận định của tờ News.com.au) thì rõ ràng, đó là sự nỗ lực lớn của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền… - 2

Vị trí trung bình của đội tuyển Việt Nam (màu xanh) khá xa nhau, đặc biệt là hai vị trí của Tuấn Anh (số 11) và Hoàng Đức (số 14) so với ba trung vệ.

Nếu so với trận đầu tiên gặp Saudi Arabia, rõ ràng, trận đấu với Australia, đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự từ xa, theo khu vực tốt hơn. Đó là lý do mà Australia không thể hiện được nhiều trong các pha phối hợp, mà chủ yếu treo bóng vào vòng cấm.

Có một điều dễ nhận thấy, đó là vị trí trung bình của các tuyển thủ Việt Nam đã được rút ngắn lại, tức là các cầu thủ chơi gần nhau hơn, vì thế có sự bọc lót tốt hơn.

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền… - 3

Các vị trí của đội tuyển Việt Nam (màu vàng) đã gần nhau hơn trong trận đấu với Australia. Nhờ đó, chúng ta có thể phòng ngự khu vực và bọc lót tốt hơn.

Ở trận gặp Saudi Arabia, những phân tích chỉ ra rằng, rất nhiều lần đội tuyển Việt Nam "trống" ở vị trí tiền vệ phòng ngự và không có sự bọc lót kịp thời. Tuy nhiên, điểm sơ hở này đã được khắc phục rất nhiều trong trận đấu với Australia.

Nhìn sơ đồ trên có thể thấy, vị trí hai tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh (số 11) và Hoàng Đức (số 14) ở trận gặp Australia đã thấp hơn đáng kể so với trước Saudi Arabia để cải thiện khả năng tranh chấp và hỗ trợ cho hàng thủ ba người. Đặc biệt, trước Australia, Tuấn Anh còn chơi gần hàng thủ. Ngay cả tiền đạo như Tiến Linh cũng rất tích cực lui về giữa sân, tham gia vào khâu phòng ngự và triển khai bóng.

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền… - 4

Bản đồ nhiệt của đội tuyển Việt Nam cho thấy chấm đỏ (sự hoạt động nhiều nhất) nằm ở trong vòng cầm đội nhà.

Bản đồ nhiệt cũng chỉ ra yếu tố tương tự. Cụ thể, bản đồ nhiệt trong trận đấu với Saudi Arabia cho thấy đội tuyển Việt Nam không hoạt động nhiều ở khu vực giữa sân. Thay vào đó, chấm đỏ rõ nhất (tức hoạt động nhiều nhất) lại ở ngay trước khung thành.

Ngược lại, tới trận gặp Australia, chấm đỏ rõ nhất của đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện ở tuyến giữa. Điều này rõ ràng giảm áp lực lên hàng thủ.

Vì thế, sai lầm xuất hiện ít hơn. Chỉ có đúng một lần, đội bóng của HLV Park Hang Seo mắc sai lầm vị trí, đó là tình huống bẫy việt vị không thành công, dẫn tới bàn thua duy nhất.

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền… - 5

Sự khác biệt đã xuất hiện trong trận đấu với Australia. Chấm đỏ đã được đẩy lên giữa sân. Điều đó giảm tải được áp lực cho hàng thủ và có thể tổ chức phản công dễ dàng hơn.

Ở chiều ngược lại, việc hoạt động ở khu vực giữa sân nhiều hơn cũng giúp đội tuyển Việt Nam tổ chức phản công bài bản hơn. Ở trận gặp Saudi Arabia, hàng thủ của chúng ta chủ yếu phá bóng ra càng xa khung thành càng tốt, thì ở trận gặp Australia, các học trò của HLV Park Hang Seo đã có những pha tổ chức khá bài bản.

Vì thế, số cú sút của đội tuyển Việt Nam đã thay đổi lớn. Chúng ta chỉ có 3 lần bắn phá khung thành Saudi Arabia (chỉ có 1 tình huống sút trúng đích của Quang Hải) nhưng tới trận gặp Australia, con số ấy đã nâng lên thành 11 cú (6 cú trúng đích).

Rõ ràng, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam đều hứng chịu thất bại nhưng người ta có thể thấy được sự tiến bộ nhất định trong hai trận đấu vừa qua. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã chuyển từ cách tiếp cận bị động (trận Saudi Arabia) sang tiếp cận chủ động hơn (trận Australia).

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền… - 6

Dù gặp một vài quyết định bất lợi nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn đang đi đúng hướng.

Tất nhiên, bóng đá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có may mắn. Đã có quá nhiều chữ "nếu" được đặt ra trong hai trận đấu vừa qua. Nếu đội tuyển Việt Nam may mắn hơn trong các tình huống bước ngoặt như tình huống Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Saudi Arabia hay việc bị trọng tài từ chối quả phạt đền ở trận gặp Australia, thì có thể kết quả của chúng ta đã khác.

Dù vậy, không thể vì quyết định tranh cãi của trọng tài mà ảnh hưởng tới tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Có thể khẳng định, cho tới lúc này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn đi đúng hướng và không ngừng tiến bộ (dù thua 3 trận liên tiếp).

Không ai có thể trở thành "gã khổng lồ" chỉ sau một đêm thức dậy. Thay vào đó, đó là quá trình tích tụ lâu dài, với nhiều bài học. Trong tương lai không xa, đội tuyển Việt Nam có thể chưa có thành tựu trước các đối thủ lớn. Nhưng ít nhất, dần dần, chúng ta sẽ trở nên khó chịu với những đối thủ hàng đầu châu lục.

Đội tuyển Việt Nam: Sóng dữ không lật được thuyền… - 7