1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc mỉa mai chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Hình ảnh các cầu thủ Việt Nam khóc sau khi thua tức tưởi trước Trung Quốc ở phút bù giờ cuối cùng đã được báo Trung Quốc so sánh và mỉa mai thái độ của đội nhà khi cũng thua những trận trước đó.

Bất chấp đội tuyển Trung Quốc vừa giành được 3 điểm đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á khi đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-2, hãng truyền thông Trung Quốc Yeeyi.com đã đưa ra quan điểm trái chiều với dòng tít nổi bật: "HLV Li Tie thắng, nhưng bóng đá Trung Quốc thì không".

Báo Trung Quốc mỉa mai chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Trung Quốc ăn mừng sau chiến thắng sít sao 3-2 trước Việt Nam nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Wu Lei.

Dân trí xin lược dịch lại bài viết này.

"Khi một số người hâm mộ tỉnh dậy, đội tuyển quốc gia đã giành được 3 điểm. Tiếng nhạc ăn mừng ở đâu đó được vang lên. Song, nhiều người hâm mộ thức khuya theo dõi trận đấu này cũng chẳng vui vẻ gì. Chí ít thì họ vẫn không thấy hy vọng của bóng đá nước nhà là ở đâu.

1. Tất nhiên, HLV Li Lie là người vui mừng nhất. Ba điểm sau ba trận chứng tỏ ông ta vẫn giành được kết quả tốt hơn so với ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 (diễn ra vào năm 2016, khi Trung Quốc chỉ giành 1 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên). Thậm chí ông có thể "tát vào mặt" những người đòi sa thải mình sớm sau trận thắng này.

2. Tất nhiên, ông Chen Xuyuan là người rắc rối nhất. Với tư cách là Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc, ông ấy có lý do để tiếp tục gác lại các giải quốc nội, bỏ qua công tác đào tạo trẻ, bỏ qua chuyện thi đấu sa sút của bóng đá nữ. Ông sẽ ngồi trên bãi biển ở Sharjah, UAE để uống trà rồi khiêu vũ!

3. Điều đáng ghê tởm nhất tất nhiên là một số phương tiện truyền thông đã bịa ra những tin tức giả mạo liên quan tới tuyển Việt Nam, rồi ca ngợi những thành công của Li Tie.

Báo Trung Quốc mỉa mai chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam - 2

Các chỉ số trận đấu đều nghiêng về phía tuyển Việt Nam nhưng người thắng trận lại là Trung Quốc.

4. Đánh giá từ việc theo dõi trận đấu, đặc biệt là từ dữ liệu thống kê do AFC công bố, hầu hết các chỉ số đều nghiêng về phía tuyển Việt Nam, cho dù đó là số lượng cú dứt điểm hay thời gian kiểm soát bóng.

5. Khi độ tuổi trung bình trong danh sách đội hình xuất phát của tuyển Trung Quốc là trên 30, thì tuyển Việt Nam có tới 7 cầu thủ dưới 25 tuổi. Nên nhớ, ba hậu vệ nòng cốt của họ đã vắng mặt ở Sharjah do chấn thương.

Báo Trung Quốc mỉa mai chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam - 3

Hình ảnh các cầu thủ Việt Nam khóc vì thua trận được báo Trung Quốc so sánh với đội nhà.

6. Khi để thua Australia (0-3) và Nhật Bản (0-1), chúng ta thấy các tuyển thủ Trung Quốc thờ ơ. Họ bình thản đi vào phòng thay đồ và tán gẫu. Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam thì buồn đến phát khóc!

7. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Asian Cup nữ. Trên danh nghĩa, hiện nay tuyển nữ vẫn được quản lý bởi HLV Jia Xiuquan (người mới cùng tuyển nữ Trung Quốc thảm bại ở Olympic Tokyo). Phải chăng, hàng trăm HLV chuyên nghiệp ở Trung Quốc, tất cả đều vô dụng?

8. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm của riêng mình: Hãy để chủ tịch Chen Xuyuan, 4 cầu thủ nhập tịch và hàng chục cầu thủ khác trên 30 tuổi trở về Trung Quốc, và thay bằng một nhóm cầu thủ trẻ triển vọng khác dưới 26 tuổi thi đấu các trận còn lại. Nếu không, chúng ta sẽ có… 0% hy vọng ở World Cup 2026!".

Báo Trung Quốc mỉa mai chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam - 4