1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột Israel - Palestine: Dân tháo chạy tìm hầm trú ẩn giữa mưa tên lửa

Minh Phương

(Dân trí) - Hàng nghìn người ở Israel và ở cả Dải Gaza phải qua đêm trong các hầm trú ẩn khi tên lửa vẫn dội xuống bên ngoài.

Xung đột Israel - Palestine: Dân tháo chạy tìm hầm trú ẩn giữa mưa tên lửa - 1

Một xe hơi ở Israel bốc cháy sau khi trúng tên lửa từ Gaza (Ảnh: Reuters).

"Toàn bộ Israel đang bị đe dọa"

Reuters đưa tin, lực lượng dân quân Hamas ở Dải Gaza rạng sáng 13/5 đã phóng hàng loạt tên lửa về phía thành phố Tel Aviv của Israel và khu vực thành cổ Jerusalem. Còi báo động đã vang lên ở khu vực Nahalal thuộc thung lũng Jezreel xa xôi của Israel, cách Gaza khoảng 100km, đánh dấu lần đầu tiên một khu vực ở miền bắc Israel trong tầm ngắm của tên lửa từ Gaza kể từ khi xung đột leo thang hồi đầu tuần.

Hiện chưa có thông tin về thương vong nhưng vụ tấn công khiến hàng nghìn người Israel hốt hoảng tìm kiếm hầm trú ẩn.

Vụ tấn công rạng sáng 13/5 buộc Israel phải chuyển hướng các chuyến bay khỏi sân bay Ben Gurion sang sân bay Ramon ở miền nam. Đây là lần đầu tiên Israel sử dụng Ramon làm sân bay thay thế cho Ben Gurion vì lý do chiến sự.

"Toàn bộ Israel đang bị đe dọa. Tình hình thật đáng sợ", Margo Aronovic, một sinh viên 26 tuổi ở Tel Aviv, nói.

Quân đội Israel cho biết, trong 3 ngày trở lại đây, hơn 1.500 tên lửa từ Gaza đã nhắm vào các mục tiêu khác nhau của nước này. Trong đó, khoảng 350 tên lửa "xịt", hàng trăm tên lửa khác bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn. Israel cũng đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà Israel cho là trụ sở của lực lượng dân quân ở Gaza.

"Không còn nơi nào ở Gaza an toàn"

Xung đột Israel - Palestine: Dân tháo chạy tìm hầm trú ẩn giữa mưa tên lửa - 2
Lực lượng cứu hộ sơ tán một người dân trong tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của Israel ngày 12/5 (Ảnh: AP).

Trong khi Israel hứng "mưa" tên lửa thì Gaza cũng rung chuyển bởi các vụ không kích đáp trả từ Israel. Theo Reuters, các cuộc giao tranh 3 ngày qua đã khiến ít nhất 67 người ở Gaza thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Ông Ayed Abu Eqtaish, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ trẻ em của Palestine, cho biết người dân Palestine ở Gaza phải tìm kiếm các hầm trú ẩn tránh các cuộc không kích. "Không còn nơi nào an toàn ở Dải Gaza", ông Eqtaish nói.

Trong khi Gaza tiếp tục chìm trong khói lửa, ở hậu trường, một số quốc gia trong đó có Ai Cập đã nỗ lực làm trung gian hòa giải với hy vọng khôi phục ổn định ở một trong những điểm nóng Trung Đông này.

Căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng dân quân của Palestine ở Gaza làm dấy lên lo ngại một cuộc chiến tranh toàn diện khi lực lượng hai bên chưa có dấu hiệu xuống thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố: "Israel chưa có ý định ngừng bắn. Hiện chúng tôi chưa có kế hoạch chấm dứt chiến dịch quân sự này. Chỉ khi nào yên lặng hoàn toàn chúng ta mới có thể nói đến chuyện bình tĩnh".

Thủ lĩnh lực lượng Hamas, Ismail Haniya, cũng nói với các nhà hòa giải rằng, "vấn đề không phải ở Gaza mà ở Israel". "Nếu Israel muốn căng thẳng, chúng tôi sẵn sàng. Nếu họ muốn dừng lại, chúng tôi cũng sẵn sàng", ông Haniya nói. Ngoài ra, người đứng đầu lực lượng Hamas kêu gọi người dân Palestine đoàn kết ủng hộ và kêu gọi Nhà nước Palestine chấm dứt hợp tác an ninh với Israel.