1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines điều máy bay riêng chở binh sĩ bị thương

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 20/6 đã điều động chuyên cơ tổng thống Fokker F-28 để chở các thương binh từ “chảo lửa” Marawi về thủ đô Manila chữa trị.

Philippines dốc sức giải phóng thành phố bị phiến quân chiếm đóng


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trò chuyện cùng các binh sĩ bị thương trên máy bay ngày 20/6. (Ảnh: Malacañang)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trò chuyện cùng các binh sĩ bị thương trên máy bay ngày 20/6. (Ảnh: Malacañang)

Inquirer đưa tin, quyết định này được đưa ra khi Tổng thống Duterte đi thăm các binh lính bị thương trong cuộc chiến với nhóm phiên quân Hồi giáo Maute để giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi. Ông quyết định sử dụng chuyên cơ để hỗ trợ việc sơ tán các thương binh cần điều trị về thủ đô Manila.

“Tôi chỉ muốn thông báo rằng, chiếc máy bay của Tổng thống đang di chuyển từ trại Edilberto Evangelista tại Cagayan de Oro về Manila. Tổng thống đã từng hứa rằng, quân đội có thể sử dụng chiếc máy riêng của ông hoặc các máy bay của Không quân Philippines để vận chuyển những thương binh cần sự hỗ trợ y tế đặc biệt ở Manila. Đây cũng là cam kết của Tổng thống rằng quân đội có thể sử dụng máy bay riêng của ông khi cần”, ông Restituto Padilla Jr., người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Philippines, cho biết.

Ông Duterte đã nhiều lần nói rằng trong tình huống khẩn cấp quân đội được phép sử dụng chiếc máy bay Fokker F-28. Thực tế là trước đó ông Duterte từng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana chuyển đổi mục đích sử dụng chiếc máy bay riêng của ông thành một chiếc máy bay cứu thương.

Trại Edilberto Evangelista là nơi đóng quân của Sư đoàn bộ binh 4, có nhiệm vụ đẩy lùi và tiêu diệt nhóm khủng bố Maute. Hiện tại giao tranh giữa quân đội Philippines và nhóm Maute tại thành phố Marawi đã bước sang tuần thứ 5. Kể từ khi giao tranh nổ ra ngày 23/5, tới nay đã có ít nhất 342 người thiệt mạng, trong đó có 258 phiến quân, 65 binh lính và 19 dân thường.

Đức Hoàng