1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tết xa và nỗi nhớ trong tâm tưởng!

(Dân trí) - Ở xứ sở kim chi lạnh giá này, ngày Tết, chúng tôi cũng cười nói, cũng vui chơi với nhau ồn ào và náo nhiệt lắm. Nhưng trong sâu thẳm nhất của tâm hồn, chúng tôi luôn có những giây phút quay về với quê hương trong nỗi nhớ của chính mình.

Bàn thời cúng tổ tiên ngày Tết. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Bàn thời cúng tổ tiên ngày Tết. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Cứ đến những ngày gần Tết thì cái không khí háo hức hồ hởi lại bỗng chốc ập về. Cũng như bao cái Tết xa quê hương khác, lần này chúng tôi cũng thế.

Anh em bạn bè người Việt ở khắp mọi nơi tập trung về địa điểm đã định sẵn. Khi đến, mỗi người một việc không ai nói với ai tất cả đều xắn tay vào làm các công tác chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Một nhóm thì chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét, nhóm khác thì mổ heo, giết gà. Nhóm lại chuẩn bị cành đào, mâm ngũ quả, kẹo bánh, trang trí bàn thờ... Để tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi chúng tôi còn tổ chức cuộc thi nấu ăn cho các đấng mày râu, còn chị em phụ nữ thì thi gói bánh chưng.

 Khi tụ họp với nhau, sự hồ hởi ánh lên khuôn mặt mỗi người, tiếng cười lúc nào cũng giòn tan không ngớt. Hương vị của gừng, hành, lá dong... hòa quyện vào nhau tỏa khắp không gian.

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Ất Mùi đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Chân thành cảm ơn!

Tuy vậy, khi nhắc đến gia đình, những đôi mắt như lặng lẽ và xa xăm hơn, bởi ai cũng hiểu ngày Tết là ngày của đoàn viên, sum họp. Dù tết ở đây đầy đủ và sung túc thế nào, dù ngày đầu năm mới không ai muốn nhắc về nỗi buồn xa xứ. Bởi đón Tết mà thiếu hơi ấm của gia đình, sự trầm mặc hương khói gợi nhắc tổ tiên thì niềm vui không thể nào vuông tròn được.

Nhất là khi người ta hồi tưởng về những mùa xuân ở quê nhà, quây quần trong hơi ấm tình thân, cảnh sắc thiên nhiên đẹp rạng ngời với những loài hoa khoe sắc dưới nắng xuân nơi quê nhà.

Nhưng ở nơi đây (Hàn Quốc), Tết đến, trời rét thấu xương, ngoài trời khung cảnh toàn một màu tuyết trắng. Cây cối trơ trụi, lá cũng không còn nữa, chứ nói chi là bông với hoa. Vì thế, tôi lại càng nhớ Tết quê nhà hơn nhiều lần nữa!

Vì sao tôi lại nhớ Tết ư? Đối với tôi vì đó là thời gian của sự trở về, trở về ngay cả trong tâm tưởng mỗi con người chúng ta.

Tôi nhớ Tết vì Tết ở quê nhà thật là nhộn nhịp, cái gì cũng mới, nhà cửa sạch sẽ vô cùng. Nhớ đến buổi chiều vào dịp giáp Tết, cả đại gia đình lại tập trung đi tảo mộ Tổ tiên, dọn dẹp, cắt tỉa cây cỏ sạch sẽ trên mộ phần của ông bà.

Tôi còn nhớ những cành hoa mai, hoa cúc, hoa đào... đua nhau khoe sắc vào dịp xuân sang. Nhớ những đêm hì hục ngồi trông lửa bên nồi bánh chưng xanh mà lúc chiều bố và mọi người cùng gói.

Nhớ những đêm sang canh được ngồi quây quần bên mâm cơm đầu năm cùng với gia đình. Nhớ những cái bắt tay, lời chúc của mọi người dành tặng nhau. Nhớ cả đêm nhạc chào xuân của lũ bạn quanh xóm...

Những kỷ niệm đó luôn luôn ở trong ký ức của tôi, hình ảnh quê hương luôn làm tôi xao xuyến mỗi độ xuân sang.

Ở xứ sở kim chi lạnh giá này, Tết có lẽ cũng gọi là cho có để ấm lòng. Chúng tôi cũng cười nói, cũng vui chơi với nhau ồn ào và náo nhiệt lắm, nhưng trong sâu thẳm nhất của tâm hồn, chúng tôi luôn có những giây phút quay về với quê hương trong nỗi nhớ của chính mình. 

Nguyễn Văn Châu

Từ Hàn Quốc