1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nỗi đau bao trùm dải đất không yên tiếng súng ở "chảo lửa" Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Những đứa trẻ chết bên dưới đống đổ nát của căn nhà trúng bom hay những gia đình sống trong sợ hãi bên dưới hầm trú ẩn là những cảnh tượng đang diễn ra tại "chảo lửa" Gaza.

Nỗi đau bao trùm dải đất không yên tiếng súng ở chảo lửa Trung Đông - 1

Người dân sống dưới hầm tránh bom ở Ashkelon, Israel (Ảnh: Reuters).

Đứng cạnh cũi của con mình bên trong một phòng trú ẩn tên lửa của Israel, Natanel Sharvit dành cả ngày trong hầm để giết thời gian. Nếu mạo hiểm bước ra ngoài, anh có thể gặp rắc rối nghiêm trọng hơn.

Natanel Sharvit và cả gia đình sống trong mối đe dọa của những đợt tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Hamas và Thánh chiến Hồi giáo phóng từ Dải Gaza - nơi chỉ cách nhà của anh ở thành phố Ashkelon ven biển Israel 19 km.

Cũng như những dân thường Palestine sống ở bên kia hàng rào quân sự của Israel, Sharvit cùng vợ và 4 đứa con của mình không thể làm gì để ngăn cuộc giao tranh dữ dội đang nổ ra ngay trên đầu họ. Tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi và hy vọng cuộc sống bình thường sớm trở lại.

"Chúng tôi đã sống trong cảnh này suốt nhiều năm nay, gần 20 năm rồi. Tôi không biết chính xác là bao lâu. Chúng tôi không rời khỏi hầm trú ẩn, mà chỉ chơi ở đây, cố gắng giết thời gian càng nhiều càng tốt và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn", người đàn ông 30 tuổi nói với Reuters.

Tất cả ngôi nhà mới xây ở Israel bắt buộc phải có phòng trú ẩn "an toàn", trong khi các tòa nhà trước đây không có.

Moshe Loutati, 44 tuổi, vội "giấu" 8 đứa con của mình dưới gầm cầu thang khi còi báo động vang lên, vì họ không có phòng trú ẩn trong căn hộ 3 tầng ở Ashkelon.

"Không có nơi nào để chạy. Hầm trú ẩn ở rất xa và bị bỏ trống. Chúng tôi không thể đưa 8 đứa trẻ vào một nơi trú ẩn bị bỏ trống như vậy", Loutati nói.

Israel nói rằng hơn 3.300 tên lửa đã được phóng từ Dải Gaza về phía lãnh thổ nước này kể từ khi căng thẳng leo thang hồi đầu tuần trước.

Giới chức y tế Gaza cho biết ít nhất 215 người Palestine đã thiệt mạng, bao gồm 61 trẻ em, và hơn 1.400 người bị thương. Phía Israel xác nhận 12 người đã thiệt mạng tại nước này, trong đó có 2 trẻ em.

Israel cho biết các cuộc không kích và nã pháo của nước này vào Dải Gaza vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi các căn cứ quân sự của Hamas bị phá hủy và các thủ lĩnh của lực lượng này thiệt mạng.

Tuy nhiên phát ngôn viên của quân đội Israel, Trung tá Jonathan Conricus, ngày 18/5 nói rằng ngay cả khi bị bắn phá dữ dội, Hamas và các nhóm dân quân khác vẫn còn hàng nghìn rocket và súng cối.

"Rất khó để vô hiệu hóa tất cả tên lửa đó và đánh chặn hoặc phá hủy chúng. Chúng rất rải rác", ông Conricus nhận định.

Phát ngôn viên của cảnh sát Israel Micky Rosenfeld cho biết, mặc dù hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel vẫn đang đánh chặn phần lớn tên lửa phóng vào lãnh thổ nước này, nhưng "nếu 120 quả rocket, hoặc chỉ cần hơn 50-60 quả được bắn vào những khu vực đông dân cư, vẫn có một tỷ lệ nhất định tên lửa xuyên thủng (Vòm Sắt)".

Theo ông Rosenfeld, đó là lý do "cực kỳ quan trọng" để người Israel nâng cao cảnh giác và sẵn sàng sơ tán đến những nơi an toàn.

Sau hơn một tuần chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội chưa từng thấy, người dân ở các thành phố như Ashkelon chỉ muốn được sống trong yên bình.

"Chúng tôi muốn một nơi an toàn và muốn cuộc chiến này dừng lại. Mọi khu vực bây giờ đều không còn an toàn nữa", Jacqueline Mashiach-Zaghel nói.

Đêm định mệnh tại Dải Gaza

Nỗi đau bao trùm dải đất không yên tiếng súng ở chảo lửa Trung Đông - 2

Cậu bé Omar al-Hadidi 5 tháng tuổi được lôi ra khỏi đống đổ nát sau vụ không kích tại Gaza (Ảnh: AFP).

Bên trong một bệnh viện ở Gaza, Mohammad al-Hadidi bế Omar - đứa con duy nhất của anh còn sống sót sau cuộc không kích của Israel. Cuộc không kích đã giết chết vợ và 4 con trai khác của Hadidi ngay trong đêm.

"Cha không còn ai trên thế giới này ngoài con", ông bố 37 tuổi nói.

Sau cuộc không kích, các nhân viên cứu hộ đã lôi cậu bé Omar mới 5 tháng tuổi khỏi tay người mẹ đã mất. Một chân của Omar bị gãy ở 3 chỗ.

Những đứa con khác của Hadidi, gồm Suhayb (13 tuổi), Yahya (11 tuổi), Abderrahman (8 tuổi) và Osama (6 tuổi) cùng với mẹ - Maha Abu Hattab (36 tuổi) đều thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Gaza vào rạng sáng 15/5.

Ngồi trên mép giường bệnh, Hadidi hôn lên má con mình. Trong vòng tay của anh, Omar được nghỉ ngơi một cách yên bình, chân phải của cậu đang được bó bột. Cậu bé có những lọn tóc nâu, mí mắt thâm tím và sưng phồng, còn khuôn mặt đầy vết xước.

Cuộc không kích diễn ra vào cuối buổi lễ Eid al-Fitr, thời điểm các gia đình Hồi giáo tụ họp vui vẻ để đánh dấu tháng lễ linh thiêng Ramadan khép lại.

Ngày 14/5, mẹ của Omar đã đưa cậu bé và các anh em đến thăm những người anh em họ trong trại tị nạn Shati bên ngoài thành phố Gaza.

"Những đứa trẻ mặc quần áo cho lễ Eid, lấy đồ chơi của chúng và đi đến nhà một người bác để ăn mừng. Đến tối, vợ con tôi gọi điện để xin ở lại qua đêm và tôi đã đồng ý", Hadidi nói.

Nhưng thời khắc đó đã trở thành một đêm định mệnh.

Hadidi cho biết anh ngủ ở nhà một mình và bất ngờ thức giấc vì tiếng bom. Ngay sau đó, một người hàng xóm gọi điện thông báo tên lửa của Israel đã bắn trúng nhà anh rể của Hadidi.

"Tôi vội vã chạy đến nhanh nhất có thể, nhưng khi tôi đến nơi, ngôi nhà đã đổ nát và nhân viên cứu hộ đang kéo các thi thể ra ngoài", Hadidi nhớ lại.

Vợ và 4 con của Hadidi nằm trong số những người thiệt mạng. Người đàn ông cáo buộc Israel cố tình nhắm mục tiêu vào những đứa trẻ.

"Họ có làm gì đâu để bị đánh bom mà không có bất kỳ cảnh báo sơ tán nào?", Hadidi nói.

Israel tuyên bố họ đang nhắm mục tiêu vào các tay súng có vũ trang, bao gồm nhóm Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền đã nhiều lần lên án các cuộc không kích giết hại phụ nữ và trẻ em ở vùng lãnh thổ đông đúc với khoảng 2 triệu dân sinh sống.