1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka

(Dân trí) - Số người chết trong chuỗi 8 vụ đánh bom đẫm máu liên tiếp ở Sri Lanka ngày 21/4 đã tăng lên ít nhất 290 người và gần 500 người khác bị thương . Các nhân chứng đã kể lại không khí hoảng loạn và hoang mang cực độ khi bom phát nổ và nhiều người ngã xuống.

Đánh bom liên tiếp kinh hoàng ở Sri Lanka, ít nhất 290 người chết

Ngày 21/4, có 8 vụ nổ đã xảy ra tại 3 nhà thờ, 3 khách sạn và 2 ở các khu vực ngoại ô thủ đô Colombo. Vụ tấn công đẫm máu vào đúng dịp lễ Phục sinh đã khiến 290 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương. Cho tới thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 8 nghi phạm, nhưng chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Không khí hoảng loạn trên khắp thủ đô Colombo

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 1

Khu vực bị đánh bom ở khách sạn Shangri-La (Ảnh: Getty)

Khi chiếc xe chở Harischandra đi vào khách sạn Shangri-La ở Colombo, người đàn ông 24 tuổi cảm thấy có điều gì không đúng. Mọi người nói với nhà sáng lập của một công ty marketing công nghệ rằng anh đừng nên bước vào khách sạn vì nó không an toàn.

Khi chiếc xe quay ra khỏi khách sạn hạng sang, Harischandra nhìn thấy hiện trường 1 trong 8 vụ đánh bom đẫm máu. Mọi người được đưa ra ngoài sơ tán, những người khác bị kéo ra. Máu và xe cứu thương khắp mọi nơi.

“Đó là thời khắc của sự hoảng loạn. Tôi đã không thể hiểu được chuyện gì trong một khoảng thời gian”, Harischandra nói.

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 2

Quân đội bên ngoài nhà thờ ở Batticaloa sau vụ đánh bom khủng khiếp (Ảnh: Reuters)

Anh quyết định đến khách sạn Cinnamon Grand, nơi anh nghĩ sẽ an toàn. Tuy nhiên, khi vừa đến cửa khách sạn và chuẩn bị đi vào, doanh nhân này tiếp tục nghe thấy tiếng nổ lớn từ 1 quả bom.

Vào thời điểm đó, Harischandra đã được đưa đi sơ tán. Bụi và tro tàn rơi đầy trên chiếc áo màu trắng của anh. Sau đó, anh liên lạc với những người bạn khác, hẹn ra quán café để đảm bảo mọi người vẫn an toàn.

Đây là ngày Lễ Phục sinh đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Á trong 1 thế kỷ qua. Một số người Sri Lanka có thể nhớ rõ cảm giác sợ hãi của cuộc chiến kéo dài 26 năm. Nhưng với Harischandra, người mới bước vào tuổi thiếu niên khi cuộc chiến tranh chính thức chấm dứt, đó là một trải nghiệm hoàn toàn lạ lẫm và chưa thể hình dung.

Harischandra cảm thấy đau lòng khi chứng kiến trên Facebook hàng dài người xếp hàng hiến máu. Hàng người dài đến mức “bạn sẽ không biết chúng dừng lại ở đâu”, thanh niên 24 tuổi nói.

Vụ đánh bom qua lời kể của người sống sót

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 3

Khách sạn Shangri-La ở Colombo bị tàn phá nghiêm trọng (Ảnh: Getty)

Sáng 21/4, Akshat Saraf thu dọn hành lý trong phòng trên tầng 25 khách sạn Shangri-La với vợ và đứa con 11 tháng tuổi. Điều tiếp theo mà anh biết là khách sạn anh đang lưu trú rung lên vì một vụ đánh bom dữ dội.

“Tôi nghe thấy hai tiếng nổ một cách đột ngột. Dù chúng tôi đang ở tầng 25, nhưng căn phòng rung lên dữ dội”, Saraf cho hay.

Anh vội vàng bế con gái nhỏ trong khi vợ anh nhanh chóng lấy hộ chiếu và họ bắt đầu chạy tới cầu thang thoát hiểm. Khi đến tầng 4, họ nhìn thấy máu chảy trên các bậc thang. “Đó là khi chúng tôi biết điều gì đó không đúng đang xảy ra”, Saraf nói.

Bên ngoài, đội cứu thương đã ở hiện trường. Hoảng loạn gia tăng xung quanh các xe cấp cứu, cảnh sát và đội dò bom bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm chất nổ.

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 4

Không khí hoảng loạn bên trong nhà thờ St Sebastian khi vụ đánh bom xảy ra (Ảnh: Dailymail)

“Thật sự đáng sợ. Chúng tôi thường chỉ thấy những cảnh này trên TV hay đọc báo nhưng không nghĩ rằng chính mình sẽ trải nghiệm những điều đáng sợ này”, ông Saraf nói.

Người đàn ông cho biết ông cảm thấy bản thân may mắn vì vụ nổ không xảy ra 1 lúc sau đó. “Chúng tôi đang sẵn sàng để đi ăn sáng. Chúng tôi có lẽ chỉ cách 30 giây trước khi bước chân xuống nhà ăn, nơi vụ nổ xảy ra. Tạ ơn Chúa”, Saraf cho hay.

Nhân chứng này cho biết vụ đánh bom là “một tội ác ghê tởm” và “không từ ngữ nào mô tả được”.

Thoát chết vì rời phòng ăn trước 10 phút

Chỉ 10 phút trước khi 2 vụ nổ diễn ra, nhân chứng người Canada Chris Plosaj và bạn vẫn đang dùng bữa sáng ở phòng ăn khách sạn Shangri-La. Hai người quyết định rời đi vì nghe thấy một tiếng động lớn.

Sau khi rời khỏi, anh nghe thấy tiếng nổ và sau đó là còi báo động cũng như xe cảnh sát và quân đội tới hiện trường. “Chúng tôi đi thang bộ từ tầng 23. Càng đi xuống thấp, chúng tôi nhìn thấy càng nhiều máu. Ban đầu chỉ là những vệt, sau đó hành lang ngập nước đầy máu. Tôi không tin được nó đã xảy ra. Đây là một đất nước tươi đẹp và con người tuyệt vời”, Plosaj vẫn chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ với The Star.

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 5

Nhà hàng ở khách sạn Kingsbury nổ tan tành (Ảnh: EPA)

Cảnh tượng kinh hoàng trong nhà thờ

Vụ đánh bom ở nhà thờ St Anthony đã khiến hàng trăm người bị thương và các nhân chứng của vụ việc cho biết họ đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi vị mục sư bước ra khỏi cửa. Người đàn ông này bị bao phủ trong máu và dường như có cả da của nạn nhân khác.

“Đó là một bể máu”, chủ cửa hàng N. A. Sumanapala kể lại vụ việc.

Một nhiếp ảnh gia của AFP vào nhà thờ sau khi vụ đánh bom xảy ra nói rằng các thi thể nằm la liệt trên sàn, một số được che phủ bởi khăn và quần áo. Nóc nhà thờ đã bị “thổi bay” vì vụ nổ. Phía bên dưới, các mảnh vỡ, gỗ, gạch ngói ngổn ngang cùng với máu.

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 6

Tượng Đức Chúa ở nhà thờ St Sebastian dính máu của các nạn nhân vụ đánh bom (Ảnh: Reuters)

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 7

Người dân tuyệt vọng, sốc và òa khóc tại một nhà xác ở thủ đô Colombo sau vụ đánh bom (Ảnh: Reuters)

Giây phút kinh hoàng trong vụ đánh bom đẫm máu làm 290 người chết ở Sri Lanka - 8

Đống đổ nát ở nhà thờ St Anthony (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh tiến hành rà soát sau 8 vụ đánh bom liên tiếp ở Sri Lanka

Đức Hoàng

Tổng hợp