1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đội quân" chôn cất thi thể sẵn sàng đối mặt tử thần tại Ấn Độ

Thành Đạt

(Dân trí) - Các tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong vì Covid-19 thực hiện việc chôn cất thi thể, bất chấp nguy cơ nhiễm bệnh.

Đội quân chôn cất thi thể sẵn sàng đối mặt tử thần tại Ấn Độ - 1

Akshay Mandlik mặc đồ bảo hộ cá nhân cùng các tình nguyện viên khác chuyển thi thể của một người chết vì Covid-19 tới một nghĩa trang ở Bengaluru, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Mỗi ngày sau khi kết thúc các lớp học trực tuyến do anh giảng dạy tại một trường cao đẳng ở Bengaluru, Akshay Mandlik đeo khẩu trang, găng tay và mang dụng cụ đi ra ngoài để giúp chôn cất thi thể nạn nhân tử vong vì Covid-19.

Theo Reuters, Mandlik là một trong số nhiều tình nguyện viên trên khắp Ấn Độ đã tham gia giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 thứ hai.

Khi trực tiếp tham gia chôn cất thi thể của các nạn nhân tử vong vì Covid-19, các tình nguyện viên như Mandlik thậm chí đánh cược với sự an toàn về sức khỏe và mạng sống của chính bản thân mình.

Mandlik giúp các gia đình có người thân tử vong vì Covid-19 tìm chỗ chôn cất. Anh khiêng thi thể tới nơi chôn cất, thậm chí giúp đào huyệt khi không có người làm công việc này.

"Đã có lúc tôi dành thời gian để suy nghĩ về việc có nên tham gia làm những công việc này không, vì tôi vẫn chưa được tiêm chủng, nhưng sự cấp bách về thời gian vẫn lớn hơn nỗi sợ hãi của chính tôi", Mandlik cho biết.

Đội quân chôn cất thi thể sẵn sàng đối mặt tử thần tại Ấn Độ - 2

Mandlik ngồi nghỉ ngơi sau khi chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 tới khu chôn cất (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ, nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 40,9 triệu người. Tuy nhiên, con số này mới chỉ chiếm 3,3% trong số 1,35 tỷ dân của Ấn Độ tính đến ngày 20/5.

Tính đến hôm nay 24/5, số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt 303.000 người, trong khi số ca nhiễm lên tới hơn 26,7 triệu người. Mỗi ngày trôi qua, Ấn Độ lại có thêm hàng nghìn người chết vì Covid-19.

Các tình nguyện viên như Mandlik cho biết, họ được hối thúc hành động trước những lời kêu cứu tuyệt vọng trên mạng xã hội và tại các cộng đồng dân cư địa phương nơi họ sinh sống.

Hành động thay vì ngồi im

Hai anh em Murthaza Junaid và Muteeb Zoheb đều là những tay đua mô tô và doanh nhân nổi tiếng. Cả hai đang tình nguyện làm tài xế xe cứu thương ở Bengaluru và nhận được hàng trăm cuộc gọi mỗi tuần.

Zoheb, 33 tuổi, cho biết anh và anh trai quyết định tham gia công việc tình nguyện từ cách đây một tháng, sau khi nghe tin các gia đình bị tính phí quá cao khi gọi dịch vụ xe cứu thương chuyên nghiệp.

Việc tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân Covid-19 cũng đặt ra nhiều nguy cơ về sức khỏe đối với các tình nguyện viên như Junaid và Zoheb.

Đội quân chôn cất thi thể sẵn sàng đối mặt tử thần tại Ấn Độ - 3

Hai anh em Murthaza Junaid và Muteeb Zoheb, những người tình nguyện làm tài xế xe cứu thương, mặc đồ bảo hộ trước khi đưa một người bị khó thở đến bệnh viện để điều trị ở Bengaluru, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

"Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của những người chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm bệnh viện, trong khi giường bệnh và ôxy khan hiếm. Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau của mọi người. Tôi không muốn ngồi một chỗ và than phiền, vì vậy chúng tôi bắt đầu tình nguyện", Muteeb Zoheb nói với ANI.

Zoheb cho biết nhiều người phải đưa bệnh nhân lên xe máy hoặc xe ô tô vì họ không đủ tiền để thuê xe cứu thương. Anh kêu gọi mọi người cùng tham gia hoạt động tình nguyện và giúp đỡ những người gặp nạn.

"Chúng tôi có thể ngồi nhìn, hoặc chúng tôi có thể hành động. Chúng tôi đã chọn hành động", Junaid cho biết.

Trong bối cảnh tâm chấn của làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ liên tục dịch chuyển, số người chết vì Covid-19 tại Bengaluru đã vượt mốc 10.000 ca hôm 19/5 và số ca nhiễm mới hàng ngày tại Bengaluru đã vượt qua Mumbai và thủ đô New Delhi. Hơn 1/3 số ca tử vong ở Bengaluru xảy ra trong tháng 5.

Các nhóm tình nguyện viên xuất hiện ngày càng nhiều ở Ấn Độ. Họ là các chuyên gia công nghệ thông tin, nhân viên ngân hàng, nhân viên bất động sản và sinh viên. Họ làm việc cùng nhau để tìm giường điều trị tích cực, kho dự trữ thuốc, máy tạo ôxy hoặc xe cứu thương cho các bệnh nhân Covid-19.

Azmat Mohammed, 44 tuổi, cho biết anh đã xin nghỉ công việc công nghệ thông tin để tham gia hỗ trợ toàn thời gian cho hoạt động tình nguyện chống dịch Covid-19. Trong khi đó, sinh viên luật Akshaya, 22 tuổi, nói rằng cô đang phải cân bằng giữa việc đi học với hoạt động tình nguyện nhằm giúp đỡ các nạn nhân Covid-19.

"Tôi tin rằng nếu chúng ta làm những điều tốt, bạn sẽ nhận lại những điều tốt", Akshaya nói.

"Tôi vừa đến lớp học vừa đến nghĩa trang để chôn cất các thi thể. Tôi cũng dành thời gian cộng tác với những người khác để hỗ trợ xe cấp cứu. Có rất nhiều việc có thể làm cùng một lúc", Akshaya nói thêm.

Đội quân chôn cất thi thể sẵn sàng đối mặt tử thần tại Ấn Độ - 4

Các tình nguyện viên, Akshaya, 22 tuổi, một sinh viên luật và Esther Mary, 41 tuổi, một giảng viên, mang thi thể của một người chết vì Covid-19 tới chôn cất tại nghĩa trang ở Bengaluru, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Khi làn sóng dịch bệnh lan ra ngoài các thành phố lớn, các nhóm tình nguyện viên tương tự cũng được hình thành ở các thị trấn và thành phố nhỏ hơn.

Tại vùng Surat ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ, các tình nguyện viên của các tổ chức Khan Trust và Ekta Foundation cũng đang làm việc để hỏa táng các thi thể nạn nhân Covid-19 trong khu vực.

Sahil Sheikh, khoảng 20 tuổi, cho biết anh và các bạn đã tiến hành các nghi lễ cuối cùng cho gần 800 thi thể thuộc mọi tôn giáo trong suốt một năm qua.